Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Nhân nói về giáo dục...

Trích:

"Học hay... nhồi sọ?

Cũng học trò 10 tuổi, các em phải lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến nay, từ đó chọn ra 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó khi học lịch sử."...

Hết trích.

Mời các bạn đọc tiếp ở đây: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/197592/

Biết thế này rồi, chúng ta có nên đọc những bài tham luận kiểu như "Giáo dục phải thế này, thế nọ..." nữa không?

Các vị học cao biết rộng, quyền cao chức trọng trong ngành GD đi... tắm bùn hết cả rồi sao?

ĐỌC THÊM

7 nhận xét:

  1. Chú ý: Học (đọc) nhiều ảnh hưởng đến sự ngu dốt của bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Mời các bạn đọc bức thư này: http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11291&rb=0501
    của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln viết gửi cho thầy hiệu trưởng ngôi trường, nơi con trai ông theo học.
    Đúng là tổng thống của một đất nước vĩ đại (phần cuối bài)!

    Trả lờiXóa
  3. Địa chỉ trên kia dài quá nên bị mất phần cuối.
    Bạn nên bấm phím phải vào mục Nhận xét và bấm chọn Open Link in New Tab để mở lớn cửa sổ Nhận xét.
    Hoặc bấm vào địa chỉ này cũng được:
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11291&rb=0501
    Thân.

    Trả lờiXóa
  4. Mình đã được đọc lá thư này rồi và thấy rất xúc đông vì giá trị nhân văn của nó . Đìều đó lí giải tại sao nước Mỹ là một cường quốc với một nền giáo dục ưu việt , trong đó con người được trân trọng và phát huy tối đa năng lực của mình....

    Trả lờiXóa
  5. Bức thư này cũng được đăng lên báo rồi, mình cũng đã đọc và thấy rất tâm đắc. Bao giờ mình cũng có các bức thư như thế

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn có thể đọc bức thư của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln viết gửi cho thầy hiệu trưởng ngôi trường, nơi con trai ông theo học
    TẠI ĐÂY

    Trả lờiXóa
  7. Người ta cố gắng đào tạo sao cho 1000 người thành 1000 người khác nhau hoàn toàn (đề cao cá nhân): Giống như một bầu trời với 1000 ngôi sao lấp lánh muôn màu.
    Ta thì cố gắng ĐÚC sao cho 1000 người giống y chang 1 người mẫu XHCN. Vì không thể nào ĐÚC được (bản chất con người vốn thế) nên 1000 người này cố tỏ ra (hay làm ra vẻ) giống với người mẫu. Thế là thành ra một tập thể giả dối!
    Thế là thành ra một xã hội "đẹp mặt" như ngày nay...

    Trả lờiXóa