Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008
Nên vui hay buồn?
Chuyện cũng đã cũ nhưng tớ đoán chắc vẫn có bạn chưa biết. Đăng lại để các bạn cùng thảo luận.
Về vấn đề này Bee TZN tôi đã có 1 bài trên blog khác của Cty. Nhưng lại đưa ra đây nữa e lại nói Bee này hay lắm lời. Chỉ kết luận 1 câu thôi : Cúng giỗ tổ tiên thế này thì quá láo, Mạt vận rồi
Hôm đọc về chuyện này tôi lại thấy bình thản vì nhiều chuyện còn láo và "mất dạy" tỉ lần chuyện này mà lại do nhiều vị có "quyền cao chức trọng" còn dám làm, huống hồ chuyện này "nhỏ như con thỏ". Chửi thì động chạm đến này nọ, thôi thì chửi luôn vào cái "bánh dày" cho hả giận; các cụ ngày xưa hay nói là lũ "mặt dà...y" mà!
Chính vì thế mà tớ đã "tức cảnh" mà có bài thơ. Tớ giao lưu với "lòng" mình cho đỡ buồn mà vẫn buồn. Buồn vì "cảnh" thì ít mà buồn vì người thì nhiều...
Tớ nghĩ chúng ta không nhất thiết phải bàn chuyện "làm gì". Vả lại, phận con sâu cái kiến thì làm sao mà bàn chuyện "đội đá vá trời được". Vấn đề là nên bày tỏ thái độ ở mức độ nào đó tùy bạn để chúng ta có cơ sở chia sẻ suy nghĩ với nhau. Có nhiều cách để bày tỏ thái độ và bày tỏ thái độ không có nghĩa là chống đối rồi... đi tù! Sự thờ ơ trước những điều chướng tai gai mắt và sợ sệt, hèn nhát cũng góp phần làm sứt mẻ dần tình bạn...
Về chuyện này , quan điểm của mình giống QV : chuyện "nhỏ như con thỏ". Xét về mặt tâm linh , nó làm chúng ta cả thấy buồn .Nhưng thực ra so với những tiêu cực hiện nay , những khổ sở mà dân mình đang phải gánh chịu thì chuyện này không đáng kể...nó cũng phản ánh một thực trạng : sự chuộng hình thức và rỗng tuyếch của rất nhiều phong trào .... Không bíet các bạn thấy sao , mình cũng không thích những chuyện "về nguồn" rầm rĩ như bây giờ ,...những chuyện thuộc về tâm linh hãy để nó tự nhiên , theo nhu cầu của mỗi cá nhân ? Mình nghĩ các bạn 10D ko phát biểu có thể cũng vì những lí do như vậy (?).
Tớ nói vấn đề còm men không phải cho riêng chuyện "nhỏ như con thỏ" trên kia. Vinhnq và kelacdan nói đúng, chuyện trên kia so với nhiều chuyện khác là quá nhỏ. Tiện comment vào chuyện trên kia chẳng qua chỉ là tớ muốn nhận xét chung trong suốt quá trình tớ tham gia vào "lòng" mình và nhận thấy như vậy. Nhiều người rất sốt sắng còm men vào những chuyện "tầm phào" nhưng tuyệt không đả động dù chỉ một chữ đến những vấn đề "nhạy cảm". Tớ nghĩ là bạn bè với nhau thì ngoài tình cảm quý mến nhau chân thành cũng rất cần sự kính trọng nhau. Thiếu sự kính trọng thì dù bạn có cả đống bằng cấp cũng chẳng đáng kể gì...
Nói thêm một chút: Uống bia uống rượu giỏi, ca hát hay, giỏi kể chuyện tiếu lâm, giỏi kiếm tiền, học "giỏi", quyền cao chức trọng... theo tớ khó có thể tạo được sự kính trọng. Chỉ có những suy nghĩ thực trong đầu mình mới có thể làm người khác kính trọng. Tớ dông dài không có ý cạnh khóe ai cả. Bạn nào cảm thấy khó nghe thì xin hãy đánh cho tớ chữ đại xá. Chân thành.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa rồi có bài tham luận về khái niệm trí thức, tớ thấy rất hay: http://www.laodong.com.vn/Home/skbl/2008/5/89675.laodong Tớ cũng nghĩ như vậy: Trí thức không có nghĩa là học nhiều bằng cấp rồi ra lao động trí óc...
Noi cho cung cua su viec nay la su xuong cap cua dao duc. Noi doi da thanh quen thuoc cua con nguoi. Rat nguy hiem. Vi nhu vay se khong co gi duoc danh gia voi dung gia tri cua no. Den ca thai do voi to tien ma con nhu vay, huong gi cac viec khac. Tat ca nhung viec trong may nam gan day deu da the hien xuong cap dang ngai ve dao duc trong xa hoi chung ta. Vay lam sao ma tho o duoc. Co dieu nhu TT noi than phan con kien chung minh, rat kho thay doi. Chi co cach co giu minh khong bi bang hoai, va day do con chau minh tu te.
Tớ rất chia sẻ suy nghĩ của BTZN. Trừ phi là mình không biết gì, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không hiểu gì..., còn nếu biết mà đến những suy nghĩ trong đầu mình cũng không dám nói ra, dù chỉ là nói nhẹ nhàng, khéo léo với bạn bè thì có nên coi đó là sự giả dối hoặc là...? Còn như bạn nặc danh trên kia nói thì xin lỗi, rẻ quá, nói mà cũng như không nói, chả có tí kí lô gì... Chân thành.
Về vấn đề này Bee TZN tôi đã có 1 bài trên blog khác của Cty. Nhưng lại đưa ra đây nữa e lại nói Bee này hay lắm lời. Chỉ kết luận 1 câu thôi : Cúng giỗ tổ tiên thế này thì quá láo, Mạt vận rồi
Trả lờiXóaHôm đọc về chuyện này tôi lại thấy bình thản vì nhiều chuyện còn láo và "mất dạy" tỉ lần chuyện này mà lại do nhiều vị có "quyền cao chức trọng" còn dám làm, huống hồ chuyện này "nhỏ như con thỏ". Chửi thì động chạm đến này nọ, thôi thì chửi luôn vào cái "bánh dày" cho hả giận; các cụ ngày xưa hay nói là lũ "mặt dà...y" mà!
Trả lờiXóaThời đại đồ... đểu quả là lắm chuyện ly kỳ!
Trả lờiXóaĐề tài nào hơi "nhạy cảm" mọi người có vẻ ngại "com mèn". Giữ mình quá!
Trả lờiXóaChính vì thế mà tớ đã "tức cảnh" mà có bài thơ.
Trả lờiXóaTớ giao lưu với "lòng" mình cho đỡ buồn mà vẫn buồn.
Buồn vì "cảnh" thì ít mà buồn vì người thì nhiều...
Tầm vĩ mô , xét ra , nói cũng chẳng giải quyết được việc gì .
Trả lờiXóaCHÁN CHẲNG BUỒN NÓI .
LỊCH SỬ , BAO GIỜ MỚI SANG TRANG ?
Tớ nghĩ chúng ta không nhất thiết phải bàn chuyện "làm gì". Vả lại, phận con sâu cái kiến thì làm sao mà bàn chuyện "đội đá vá trời được".
Trả lờiXóaVấn đề là nên bày tỏ thái độ ở mức độ nào đó tùy bạn để chúng ta có cơ sở chia sẻ suy nghĩ với nhau.
Có nhiều cách để bày tỏ thái độ và bày tỏ thái độ không có nghĩa là chống đối rồi... đi tù!
Sự thờ ơ trước những điều chướng tai gai mắt và sợ sệt, hèn nhát cũng góp phần làm sứt mẻ dần tình bạn...
Về chuyện này , quan điểm của mình giống QV : chuyện "nhỏ như con thỏ". Xét về mặt tâm linh , nó làm chúng ta cả thấy buồn .Nhưng thực ra so với những tiêu cực hiện nay , những khổ sở mà dân mình đang phải gánh chịu thì chuyện này không đáng kể...nó cũng phản ánh một thực trạng : sự chuộng hình thức và rỗng tuyếch của rất nhiều phong trào .... Không bíet các bạn thấy sao , mình cũng không thích những chuyện "về nguồn" rầm rĩ như bây giờ ,...những chuyện thuộc về tâm linh hãy để nó tự nhiên , theo nhu cầu của mỗi cá nhân ?
Trả lờiXóaMình nghĩ các bạn 10D ko phát biểu có thể cũng vì những lí do như vậy (?).
Tớ nói vấn đề còm men không phải cho riêng chuyện "nhỏ như con thỏ" trên kia.
Trả lờiXóaVinhnq và kelacdan nói đúng, chuyện trên kia so với nhiều chuyện khác là quá nhỏ.
Tiện comment vào chuyện trên kia chẳng qua chỉ là tớ muốn nhận xét chung trong suốt quá trình tớ tham gia vào "lòng" mình và nhận thấy như vậy.
Nhiều người rất sốt sắng còm men vào những chuyện "tầm phào" nhưng tuyệt không đả động dù chỉ một chữ đến những vấn đề "nhạy cảm".
Tớ nghĩ là bạn bè với nhau thì ngoài tình cảm quý mến nhau chân thành cũng rất cần sự kính trọng nhau.
Thiếu sự kính trọng thì dù bạn có cả đống bằng cấp cũng chẳng đáng kể gì...
Nói thêm một chút:
Trả lờiXóaUống bia uống rượu giỏi, ca hát hay, giỏi kể chuyện tiếu lâm, giỏi kiếm tiền, học "giỏi", quyền cao chức trọng... theo tớ khó có thể tạo được sự kính trọng.
Chỉ có những suy nghĩ thực trong đầu mình mới có thể làm người khác kính trọng.
Tớ dông dài không có ý cạnh khóe ai cả. Bạn nào cảm thấy khó nghe thì xin hãy đánh cho tớ chữ đại xá.
Chân thành.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa rồi có bài tham luận về khái niệm trí thức, tớ thấy rất hay:
Trả lờiXóahttp://www.laodong.com.vn/Home/skbl/2008/5/89675.laodong
Tớ cũng nghĩ như vậy: Trí thức không có nghĩa là học nhiều bằng cấp rồi ra lao động trí óc...
Tình Bạn là hình tam giác , nó có 3 cạnh ; Yêu thương , chung thuỷ và cảm thông .Chúng lần lượt nối với nhau và không tách rời .
Trả lờiXóaNoi cho cung cua su viec nay la su xuong cap cua dao duc. Noi doi da thanh quen thuoc cua con nguoi. Rat nguy hiem. Vi nhu vay se khong co gi duoc danh gia voi dung gia tri cua no. Den ca thai do voi to tien ma con nhu vay, huong gi cac viec khac. Tat ca nhung viec trong may nam gan day deu da the hien xuong cap dang ngai ve dao duc trong xa hoi chung ta. Vay lam sao ma tho o duoc. Co dieu nhu TT noi than phan con kien chung minh, rat kho thay doi. Chi co cach co giu minh khong bi bang hoai, va day do con chau minh tu te.
Trả lờiXóaTớ rất chia sẻ suy nghĩ của BTZN.
Trả lờiXóaTrừ phi là mình không biết gì, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không hiểu gì..., còn nếu biết mà đến những suy nghĩ trong đầu mình cũng không dám nói ra, dù chỉ là nói nhẹ nhàng, khéo léo với bạn bè thì có nên coi đó là sự giả dối hoặc là...?
Còn như bạn nặc danh trên kia nói thì xin lỗi, rẻ quá, nói mà cũng như không nói, chả có tí kí lô gì...
Chân thành.