Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

PHỞ VÀ HƠN THẾ NỮA

Cái tựa này mình lấy từ slogan Thời trang và hơn thế nữa của Triumph . Đây là Slogan “chính thống” chứ không phải như slogan của LM : Nâng niu bầu sữa Việt hay Nâng niu đàn chim Việt đâu nhé .
Từ sáng đến giờ , mình bị hành hạ liên miên trong các cuộc họp . Lúc đó phải tự lẩm nhẩm trong đầu : Hãy biết ơn ai bắt bạn họp hành , vì nhờ họ bạn sẽ được Thiền nhiều hơn và biết được thế nào là nhẫn nại . Nhà xuất bản năm nay đang bị sao “quả tạ” chiếu . Đang thời điểm “nhạy cảm” , thóc cao gạo kém lại tung ra cái “chưởng” nâng giá sách giáo khoa . Đúng thời điểm cả xã hội đang không biết trút cơn giận dữ vào “thằng” nào về cái sự “tự nhiên” đồng tiền bị mất giá nghiêm trọng . Mười lăm ngàn đang ăn được cả tô phở bây giờ còn mỗi nửa tô…tiền đang đủ mua cả một cân thịt thành ra chỉ còn 600gr ( có đúng thế không nhỉ …) …Các VIP lo lắng đối phó với các báo , “dân tình” đầy cảm thông và chia sẻ . Đến bây giờ mới thấy thấm thía thế nào là “đứng mũi chịu sào “ . Thôi miên man quá lại xa rời chuyện mình định “tán” với các bạn . Nói tóm lại , mình phải họp cả ngày hôm nay và đến bây giờ tinh thần chán nản , buồn mênh mông … mình lếu láo một chút giải khuây đây .
Lại nói về chuyện PHỞ, tiếp lời của bạn Quang vinh ….tuy nhiên bạn vinh phân tích món phở đơn giản về ẩm thực, còn tôi là thích nói về vấn đề “tình cảm” ...
Đối với người Việt Nam, món Phở không phải là một món ăn sang trọng, nhưng cũng không hẳn là quá “dân dã”như món bún đậu phụ mắm tôm , bún ốc hay món cơm hến ( của Huế) … . Phở đứng lưng chừng ở giữa những món ăn được coi là “sang” và những món “ bình dân”. Cũng có thể, cho đến hôm nay , khi cuộc sống đã khá hơn nhiều so với vài chục năm trước , phở đích thực là một món bình dân . Tuy nhiên , xét ở góc độ tình cảm phở chiếm một vị trí khá quan trọng trong “trái tim ẩm thực” của người Việt chúng mình . Trong miền kí ức xa xôi , hẳn ai cũng có rất nhiều kỉ niệm thân thương gắn với phở ( giống như kỉ niệm về PHỞ Gánh mà V vẫn nhớ) . Từ thủa bé xíu , đã được theo mẹ đi ăn phở vào những tối (“tối âm u” - khi Hà Nội còn chưa phải là một “ kinh đô ánh sáng” như bây giờ) Và cái cảm giác ấm áp thật dễ chịu khi bước vào một hàng phở trong một tối mùa đông ngày thơ ấu với ánh đèn vàng vọt còn lại mãi trong tôi cho đến bây giờ… Cho đến khi lớn khôn , đi chơi với “bồ” , ghé vào cùng ăn một tô phở thơm ngào ngạt , nghi ngút với nào hành, nào ớt , nào tỏi , … (chả thi vị tẹo nào!), nhưng cũng thật thú vị . Còn khi trở thành bố mẹ , chúng mình chở con đi , gọi cho con một tô phở không hành ( mà có nhà văn nào đó gọi là tô phở “nhi đồng “)chăm chút cho chúng từng muỗng phở …rồi những khi cảm cúm , anh chồng (hoặc cô vợ) lăng xăng xách cái cặp lồng đi mua cho một tô phở ăn giải cảm … Thôi thì nhiều vô kể , những kỉ niệm buồn vui của đời ta mà phở luôn có mặt .
Tuy nhiên không biết từ bao giờ , Phở còn có một nghĩa khác , ám chỉ chuyện “bồ bịch” của các đức ông chồng . Do sự so sánh tương đối “đắt” nên ý nghĩa thứ hai này của phở dần dần trở thành khái niệm được cả xã hội biết đến và dùng một cách phổ biến . Nếu coi vợ là cơm . món mà ngày nào ta cũng phải chén dù muốn dù không . Thì rõ ràng cô “bồ” ngon lành hấp dẫn và lạ, giống như là một tô phở để thay đổi khẩu vị . Theo tôi , từ phở theo nghĩa này chắc ra đời đã khá lâu rồi . Khi cuộc sống chúng ta còn nhiều thiếu thốn , Món phở ít nhiều vẫn là món ăn ngon mà không phải cứ muốn là được . Khi chuyện trò với bạn bè hoặc các đồng nghiệp nam , hỏi về thái độ của họ đối với hiện tượng "ăn phở "đang trở nên ngày một phổ biến , tôi thấy có nhều câu trả lời , nhưng cùng một quan điểm : Chuyện chẳng có gì mà phải ầm ĩ lên cả!...
- Ồ mình cũng không quan tâm lắm đến chuyện này . nhưng theo mình không có gì là quan trọng !
- Thì hẳn là có lỗi rồi , nhưng hoàn toàn thông cảm được . Đàn ông mà !
- Mình khẳng định với cậu , phải đến 80% đàn ông “chén” phở khi có điều kiện , nhưng vợ con vẫn là number one ( giơ ngón tay cái lên )
- Như mưa bóng mây ấy mà , chả có gì còn đọng lại đâu …
- Phải thông cảm với đàn ông chứ, chuyện đó là do cấu tạo cơ thể của đàn ông chúng tớ không giống phụ nữ các cậu.
- Mình thì không bao giờ “ăn phở” đâu , nhưng mình vẫn thông cảm với các bạn …mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh …
- Thực ra , ăn phở làm cho quan hệ vợ chồng tốt hơn , nó làm cho người ta vui vẻ và chăm lo cho vợ con hơn ( để chuộc lỗi mà)…
- Cậu hay thật , chúng tớ muốn đi ăn phở thì cũng phải có phở mà ăn chứ , không có lấy gì ra mà ăn . .. đâu phải lỗi của mỗi cánh đàn ông chúng tớ..
- …….
Nhiều vô kể những ý kiến về phở , ý kiến nào cũng rất “độ lượng”. Tôi chẳng thấy ai trong cánh mày râu phê phán món phở cả .Tuy nhiên , điều đó vẫn hình như vẫn tiếp tục làm cho trái tim đa cảm của chị vợ tiếp tục “ rỉ máu “(nghe hơi cải lương ) . Cho dù họ đã được “quán triệt” rất nhiều , rằng tất cả không có ý ghĩ gì , tất cả chỉ như mưa bóng mây , vợ con vẫn là nhất ở trên đời . …
Không biết đến bao giờ các bà vợ mới chịu chấp nhận PHỞ như là : Cuộc đời là vốn thế?

16 nhận xét:

  1. Bài viết hay lắm. Mình đã thích Phở ẩm thực, muốn ăn 41 món và hơn nữa. Nhưng Phở theo khía cạnh tình cảm lại càng thích hơn. Thiện tai thiện tai. Có bạn nữ nào chịu chấp nhận Phở như là CUỘC ĐỜI LÀ VỐN THẾ hay nói cách khác LÀ MỘT PHẦN TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG?

    Trả lờiXóa
  2. Tớ biết rất rõ "thằng" nào làm đồng tiền "tự nhiên" mất giá rồi. Tiếc là blog của lớp mình không phải chỗ để nói.
    Còn chuyện phở thì tớ nghĩ giống vaytai và chắc là cũng giống hết thảy "bọn" đàn ông: cũng thích "phở" lắm.
    Chỉ có điều tớ sợ là mình đi ăn "phở" nhà người ta rồi người ta lại ăn "phở" nhà mình thì gay go to! Bởi vậy nhiều khi thấy có hàng "phở" ngon họ "mời" ân cần lắm nhưng cũng cố "bấm bụng" nuốt nước bọt mà nhịn... để về nhà ăn cơm.

    Trả lờiXóa
  3. Mà "cơm" thì nói thật với các cậu: nhiều khi nuốt không nổi nữa!!!

    Trả lờiXóa
  4. Thật bức xúc và thất vọng khi đọc TIN NÀY các bạn click vào chữ tô đậm để đọc. Làng báo chí còn bị sao "quả tấn" chiếu cơ. Xã hội đảo điên! "Chúng nó" phản đòn báo chí.
    @Kelacdan: Xin lỗi cậu vì đã comment nội dung trên vào bài này.

    Trả lờiXóa
  5. Kelacdan oi, bao gio Vaytai vao HCMC, ay cho no di an mon PHO "chan dai" ay. Chac la da lam. Day hinh nhu la mon pho thu 42.
    Con to ke chuyen that 100%:
    Hom to dua doan hang phim truyen hinh di chu du tat ca cac truong quay o khap TQ, cuoi cung ve den Hong Kong, bat dau chuyen bay tu HK ve HN, ong truong doan cua truyen hinh la ong Nguyen Quang Hung (Pho TGD Dai THVN), dung noi ro to o san bay HK "Nay, moi nguoi oi, ve den HN, tat ca doan minh di an PHO nhe, khiep, di 3,4 tuan nay kkhong co PHO, nho PHO qua. To thay tat ca nhau nhau len ung ho. Rieng minh thi cung ko thich, chi muon ve nha ngay, hon nua con gai minh no chi muon ve nha som. Nhung minh cung phai bao ong ay, la "Anh chang thay nho COM???, lai nho PHO??? Ong ay moi ngo nguoi ra. Nhung cuoi cung thi ca doan cung lam 1 bua pho hoanh trang, roi moi chia tay ai ve nha ay.

    Trả lờiXóa
  6. A, ma to thay canh giac nhu TT cung la dung day. Rat can phai canh giac nhu the, chu nho COM lai bien thanh PHO thi gay lam. Ma cac ong cu an PHO quen, thi roi co luc PHO lai bien thanh COM cung rat phien.

    Trả lờiXóa
  7. Tin cua V. giat gan qua, nhung co le muon bai nay de comment cho tien, la vi 2 vi nha boa nay cung da co lan phong van Cty minh, rat tiec. Con cu the hon va sau hon thi hom nao bon minh hop bao o nha to roi dam dao nhe. To rat biet vi sao??? NVT da tung tuyen bo se cho vao tu nhung ai dua tin bo lao. Nhung con nhieu cai khac nua...Ma hom nay ngoi giua Thuy Ta, Thuan da bao roi: khong duoc dinh vao chinh tri. Nen thoi. To mat dien day.

    Trả lờiXóa
  8. Đưa đề tài chính trị nghiêm trang vào chỗ PHỞ thế này hả các bạn ơi !
    @TT: Tuấn có biết câu thơ này không :
    "Vợ là cơm nguội nhà ta
    Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng ."

    Trả lờiXóa
  9. @KLD: Đã xin lỗi từ đêm qua rồi cơ mà. Hôm nào rỗi rãi tôi sẽ tìm "Lời kêu gọi phụ nữ" gửi cho chị em trong lớp tham khảo.

    Trả lờiXóa
  10. Ban cua 10D:
    Theo mình đây cũng không hẳn là chính trị đâu. Đây chính là số phận của những người dám tranh đấu cho sự công bằng xã hội, nếu không có những người như vậy, chúng mình cũng sẽ trở thành nạn nhân đấy. Buồn quá, không thể buồn hơn. Buồn này nhất định không giống nỗi buồn của Tô Tuấn.

    Trả lờiXóa
  11. @:Ban cua 10D: Đây mới thực sự là nỗi buồn của tớ đấy. Vì blog của lớp mình chỉ là nơi nói chuyện vui, cù cho nhau cười nên tớ mới chỉ nói xa xôi. Tớ cảm thấy cuộc đời này sao vô nghĩa quá, mặc dù cuộc sống riêng của mình có được cải thiện hơn những năm trước. Cũng chính nhờ có cuộc sống tốt hơn trước mà tớ "ngộ" ra nhiều điều.
    Chẳng lẽ chúng mình chỉ cần có thêm vài miếng thịt vào bát cơm hàng ngày, thêm cốc bia uống say sưa là đủ sao? Vậy thì có hơn gì một con vật?

    Trả lờiXóa
  12. Cuoc doi cung nhieu cai buon. Nhung dieu quan trong la minh co 1 muc dich thuc su co ich cho minh, cho gia dinh, ban be noi rieng, cho xa hoi noi chung, thi cuoc song se do te nhat, va lai phong phu va thom ngon nhu bat Pho thoi.
    Ko noi ly thuyet dau. Thuc su la the day. Phai dung di minh voi chung quanh va ton trong tao hoa. Minh se tim duoc thu thai trong hon loan.

    Trả lờiXóa
  13. "Bồ là phở nóng tuyệt vời .
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu .
    Bồ là nơi tỏ lời yêu .
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình .
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo .
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo .
    Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm .
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang .
    Bồ dỗi thì phải xuống thang .
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
    Một khi túi hãy còn tiền .
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
    Một mai hết sạch sành sanh.
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
    Bồ là lều, vợ là nhà .
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
    Vợ là cơm nguội của ta."
    ST

    Trả lờiXóa
  14. Vĩnh Nguyên là ai mà có thơ hay thế nhỉ? Báo giờ cho biết quý danh đây? Có phải chê lớp ta ở làng Đăm, Tây Tựu không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. À , cùng tên với mình cho nên có bài thơ phụ họa hay ghê?

    Trả lờiXóa
  16. Bài thơ trên còn thiếu một câu cuối cùng. Theo tớ thì nó phải là:
    Nuốt không được ta lại ra với bồ!

    Trả lờiXóa