Hôm nay, vợ chồng mình được vợ chồng Tâm Phương chiêu đãi đi "chơi", ăn sáng + cafe tại Lý Thường Kiệt. May quá, cũng là đón ngày lễ trên "phố". Phóng viên tranh thủ tác nghiệp, để tối có bài tặng blog. Thêm nữa là có cả ảnh đi chơi Thiên Sơn-Suối Ngà, do Tâm Phương cung cấp, để các bạn "thưởng lãm". Sự "hở hang" là do Phương cố tình trêu, mong không ai trách. Thân
Chết thật! Trông bát phở hơi bị "khủng bố, dã man". Các bạn cứ dùng đều như vậy thì chóng ra viện đấy! Ăn dược ngủ được là tiên mà!
Trả lờiXóaThanks QV. Không phả phở đâu, mỳ vằn thắn đấy. Chúc ngủ ngon. Bye,bye
Trả lờiXóaOi cha cha, Vo cua Phuc dep va Sexy qua nhi???? Co khi cu dung thoi trang "bang bo" lai hay.
Trả lờiXóaA, bà nội tuyệt quá! Rất tươi trẻ và sexy. Thế này thì tuổi già còn xanh lâu lắm .
Trả lờiXóaCảm ơn đã quá "khen". Thời trẻ, mình thường nghĩ và bị lên án khi nghĩ, nhìn, nói về "sexy". Nay tuổi "già xanh" thì lại muốn được "khen" như vậy, muốn các bạn nữ luôn như vậy. Mình kể câu chuyện tiếu lâm "hầu" các bạn nhé:
Trả lờiXóaHai vợ chông và cậu con trai đi nghỉ mát ở bãi biển đẹp. Khi cậu con trai mải ngắm các cô gái bikini xinh đẹp trên bãi biển, vợ bảo chồng: "Con trai chúng mình lớn rồi anh nhỉ!". Không thấy chồng trả lời, vợ phát hiện ra chồng cũng đang ngắm một cô gái rất sexy, liền mắng: "Anh có thôi cái trò trẻ con đó đi không"
Thế đấy muốn là người bình thường cũng không được. Các bạn thấy nam giới chúng tôi bị mắng thế có oan không?
Không oan một tí nào! Nhớn rồi mà vẫn còn "trẻ" con thì bị mắng thế là còn nhẹ...
Trả lờiXóaCo dua con bi "no" dam da cho toi boi ay chu??
Trả lờiXóa