(Chuyện của lớp khác. Tớ chỉ ghi lại. Lớp mình còn những ai nhớ thầy, yêu thầy và thích thầy thì còm men cho mọi người biết nhé.Riêng tớ thì lúc nào cũng rất nhớ, yêu và thích, mặc dù thầy không dạy lớp mình!)
Thầy giáo mới vào lớp, cả lớp nhao nhao hỏi: Thưa thầy, tên thầy là gì ạ?
- Tên tôi thì ai cũng thích, lớn cũng thích, bé cũng thích, già cũng thích, trẻ cũng thích, con trai cũng thích, con gái cũng thích…
Rồi thầy lấy phấn viết lên bảng: Nguyễn Văn Tí.
Công nhận , thày giáo nói gì cũng trúng ,nhỉ .
Trả lờiXóaV. Anh
Chỉ có các bạn trai và các cháu nhỏ là thích thầy thôi ...
Trả lờiXóaHehehe...
Trả lờiXóa@kelacdan: V.Anh cũng công nhận rồi đấy!
@ T T: Có lẽ vì mình cũng là " ANH "
Trả lờiXóaV. Anh
Tớ không tin là chỉ có các bạn trai và các em nhỏ thích thôi. Theo tớ, bạn nào không thích là thiệt thòi lớn đấy.
Trả lờiXóaTớ kể cho các bạn nghe chuyện thật nhé. 2 ngày nghỉ vừa qua, tớ phải làm nhiệm vụ "osin nam" trong BV, thể hiện tình cảm, trách nhiệm...., không thể đi chơi, họp "phỏm" gia đình với chị em được. Bà chị mình, cũng là cô giáo, gọi điện trách: Nó cho mày ăn bùa mê, thuốc lú gì mà ở lì trong BV, không chịu đi "họp", để chúng tao thiếu chân, buồn quá. Sau đó bà chị phán một câu xanh rờn: Chắc nó cho ăn lẩu ti rồi. He he he...Lần đầu tiên mình nghe đén món "ngon" đó đấy. Còn các bạn?
Món đó trong dân gian ta gọi là "nầm". Món rất ngon, nhai cũng ngon mà ngậm trong mồm lâu lâu cũng ngon. Vào nhà hàng là bao giờ tớ cũng để ý xem có "nầm" không...
Trả lờiXóaT. ơi ,trưa mai đi chén "nầm " đi..
Trả lờiXóaCừu hoa
Khiep, to thi kinh cai mon ay lam, theo dung nghia den day. Nhung to ke chuyen nay, cac ban dung bao to hay noi bay nhe:
Trả lờiXóaLa co 1 ong hay di choi khuya, uong ruou say moi ve nha, mu "no" tuc lam, 1 hom khoa beng cua ko cho vao nha, ong nay lam am i len, mu "no" ra mang cho 1 tran nhu hat nuoc vao mat. Ong ta tuc qua, mang lai " May, may la cai gi ma may dam mang tao? ha con me kia???". Mu "no" mat lanh tanh, giong rao hoanh : "Nay, noi cho ma biet, ve nguyen tac ay, cu dua nao da bu ti tao ay la con tao tat", Ong say ruou : " Ha ???????".
Hi Hi, 1/2 thế giới tái nghiện. sau hai chục năm (chỉ cai nghiện được khi còn nhỏ).
Trả lờiXóaKhéo không bọn mình "lạc đề" đấy. Cái chuyện này tớ đang nói về "thầy" cơ mà. Tên chuyện tớ cũng đặt là "Tớ thích thầy lắm..."
Trả lờiXóaThế mà bây giờ thành ra "ti" mất rồi!
Làm thế nào bây giờ?
Nếu các bạn đại xá cho tớ thì hôm nào tớ có bài "tham luận" riêng về "ti".
Thoi. to cung hoi that TT la Tuan dinh noi den thay Nguyen Van Tin phai ko??? song lai viet nham la TI a?
Trả lờiXóaMa truoc hinh nhu lop minh co thay Tin? day mon...? Hay minh nham sang truong Viet Duc nhi?
@: Bee-TIZINO cùng các bạn: Tớ không nhầm đâu, vì lớp mình không có thầy Tí, nên tớ đã phải "rào trước đón sau" là "chuyện của lớp khác" mà.
Trả lờiXóaMà dù cho thầy không dạy lớp mình hoặc thầy không dạy cả trường mình đi nữa thì tớ vẫn yêu thích thầy Tí mà.
Vì vaytai nói đến lẩu "ti"_không có dấu sắc, nên tớ sợ các bạn "lạc đề".
Tớ nhắc lại: Tí chứ không phải Ti.
(lại càng không phải Tín hay Tin đâu nhé!)
Thân.
He he, thi cung vay ca thoi
Trả lờiXóa