Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008
Thêm vào kho ảnh 10D
Đây là cuộc picnic thành công của các bạn mình, do T-B và T-P hô hào và mọi người nhiệt tình. Mong rằng chúng ta có nhiều dịp vui như thế nhé. Xem album tại đây
Tránh việc khi truy cập vào blog bị chậm, nên trước khi post ảnh lên blog nên Resize lại ảnh. Ảnh của P post lên là cỡ 1600x1200, nên chỉnh lại thành cỡ 800x600, dung lượng file ảnh giảm đi rất nhiều, chất lượng ảnh trên blog không bị giảm, post lên lại nhanh. Hồi đầu mình đã có nói với P về cách Resize ảnh rồi đó, dùng MICROSOFT OFFICE PICTURE MANAGER rất đưon giản mà.
Điểm mặt , thấy vắng mấy blogger nhiệt tình ? Đoán rằng ô tô nhà , nên không thể alo nhiều , thật tiếc .Lần sau các bạn thuê xe , gọi đông đông cho zui zẻ nghen .Cám ơn .
Vui quá !Mình cảm thấy những điểm picnic của miền Bắc bao giờ cũng hoang sơ hơn ở miền Nam . Không biết có phải vì "mới" hơn ko? Ê, nặc danh ở trên chính là Vân Anh đấy.
Cảm ơn QV đã giúp, vì mình lười thôi, nên cứ post đại lên. Mình cũng nghĩ vậy, không biết có phải yêu miền Bắc, do ở ngoài này, quá không. Nếu không bị trục trặc, được nghỉ 2 ngày, thì đi Ninh Bình cũng đẹp và thích lắm. Mong có bạn trong những lần đi như thế Mong mọi người vui vẻ và có nhiều cuộc đi vui hơn thế.
Tránh việc khi truy cập vào blog bị chậm, nên trước khi post ảnh lên blog nên Resize lại ảnh. Ảnh của P post lên là cỡ 1600x1200, nên chỉnh lại thành cỡ 800x600, dung lượng file ảnh giảm đi rất nhiều, chất lượng ảnh trên blog không bị giảm, post lên lại nhanh. Hồi đầu mình đã có nói với P về cách Resize ảnh rồi đó, dùng MICROSOFT OFFICE PICTURE MANAGER rất đưon giản mà.
Trả lờiXóaĐiểm mặt , thấy vắng mấy blogger nhiệt tình ? Đoán rằng ô tô nhà , nên không thể alo nhiều , thật tiếc .Lần sau các bạn thuê xe , gọi đông đông cho zui zẻ nghen .Cám ơn .
Trả lờiXóaVui quá !Mình cảm thấy những điểm picnic của miền Bắc bao giờ cũng hoang sơ hơn ở miền Nam . Không biết có phải vì "mới" hơn ko?
Trả lờiXóaÊ, nặc danh ở trên chính là Vân Anh đấy.
Minh nghi ko phai V.Anh dau, V/Anh thi co ky Cuu Hoa. Ko le han lai "gio tro" a????
Trả lờiXóaCảm ơn QV đã giúp, vì mình lười thôi, nên cứ post đại lên.
Trả lờiXóaMình cũng nghĩ vậy, không biết có phải yêu miền Bắc, do ở ngoài này, quá không. Nếu không bị trục trặc, được nghỉ 2 ngày, thì đi Ninh Bình cũng đẹp và thích lắm. Mong có bạn trong những lần đi như thế
Mong mọi người vui vẻ và có nhiều cuộc đi vui hơn thế.
Mấy bạn nữ xinh quá chời!
Trả lờiXóa