Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người.

Cách đây không lâu BTZN đã đăng bài những triệu chứng của tai biến mạch máu não. Để xử lý tình huống khi gặp trường hợp tai biến mạch máu não, các bạn có thể tham khảo bài dưới đây.

Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế săn sóc.

Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.

Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.

Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.”

Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đứng cuống quít. Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAO GIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”.

Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.

1- Trước hết, chúng ta hảy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay.

2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre).

3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.

4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.

5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.

6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lổ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ.

7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện.


Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.


Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung. Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói ‘Cô Liu, đến gấp dùm, ông Giám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não’.

Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chứng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo
hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt
máu tươm ra.


Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường. Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc. Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.”


Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng phải mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.

Chúng tôi hy vọng là quí vị có thể phổ biến tài liệu này để bệnh tai biến mạch máu não không còn là một căn bệnh giết người như hiện nay nữa.

Bài sưu tầm do thầy Trần Trọng Toàn (Vi sinh) sưu tầm.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Tự thư giãn với mình

Thư giãn một chút thôi, không phải để "huênh hoang" đâu.

























BA CÂU TRẢ LỜI MẦU NHIỆM

Nhân ngay Giao Ban 10D, lan thu 3 - thân yêu tặng các bạn một câu chuyện nhỏ của Leo Tolstoy được Thầy Nhất Hạnh trích dẫn trong cuốn PHÉP LẠ CỦA SỰ TỈNH THỨC. Cuốn sách này đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng và ở Mỹ, được tái bản hàng năm với số lượng 50 ngàn cuốn.
Cũng có thể ai đó đã đọc câu chuyện này, nhưng như đã nói ở trên, nhân ngày GIA ĐÌNH, xin gửi tới mọi người với rất nhiều tình cảm yêu thương và quý mến…

BA CÂU TRẢ LỜI MẦU NHIỆM

Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên.

Một hôm đức vua nghĩ rằng : Giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất kỳ công việc nào. Ba câu hỏi đó là :
1.Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2.Làm sao để biêt được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3.Làm sao để biết công việc nào là cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
Nghĩ thế , Vua liền ban chiếu cho khắp bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng cho ai trả lời được ba câu hỏi đó.
Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền đến kinh đô, nhưng mỗi người lại có cách trả lời khác nhau.

Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời gian biểu cho đàng hoàng, có ngày , giờ năm tháng và phải thực hiện cho đúng thời gian biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Người khác thì cho rằng không thể nào dự tính được trước việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy ra tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.
Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một hôi đồng Nhân sĩ và hành động theo khuyến cáo của họ.
Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thời giờ để tham khảo xem đã đến hay chưa thời gian phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trà lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám mục, Thượng Toạ là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.
Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.
Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.
Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.
Nhà vua gặp ông đạo đang cuôc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hổn hển.
Nhà vua tới gần ông đạo và nói: “ Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng giờ thì hành động, đừng để cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quant rọng nhất cần thực hiện trước tiên?”
Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Nhà vua nói: “Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát”. Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngôi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: “Bây giờ bác phải nghỉ,đến phiên tối cuốc”. Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:
“ Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà”.
Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: “Bác thử xem có ai chạy lên kìa”. Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đẫm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.
Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.
Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua mệt quá vì leo núi và cuốc đất nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sang và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sang trưng.
Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:
“ Xin bệ hạ tha tội cho thần”.
“ Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?”
“ Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa”.
“ Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trờ xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều qúa. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần”.

Thấy mình hoà giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.
Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.
Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: “Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà”.
Vua hỏi: “Trả lời bao giờ đâu nào?”
“ Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian lúc Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo.
“Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hoà giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kĩ điều này:
“Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại.” Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu và làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.”

Câu chuyện của Leo Tolstoy giông như là một câu chuyện trong kinh Phật và không thua gì một cuốn kinh Phật. Chúng ta nói phụng sự xã hội, phụng sự dân tộc, phụng sự nhân loại, phụng sự những ai và ai đâu xa lạ, nhưng nhiều khi ta quên mất rằng chính ta phải sống cho những người thân cận ta trước hết.
Nếu bạn không phụng sự được gia đình thì làm sao bạn có thể phụng sự xã hội? Nếu bạn không làm được cho gia đình mình sung sướng thì bạn có thể làm cho ai sung sướng?
Nếu các bạn trong Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội không thương yêu được nhau không giúp đỡ được cho nhau thì chúng ta giúp đỡ được cho ai? Chúng ta làm việc cho con người, hay chúng ta làm việc cho uy tín của một tổ chức?

Danh từ Phụng Sự to tát quá. Phụng Sự Xá Hội. Danh từ Xã hội cũng to tát quá. Ta hãy trở về với cộng đồng nhỏ bé của ta đã. Gia đình ta, đồng sự của ta, bè bạn của ta, đoàn thể của ta…Ta phải sống vì họ, nếu không vì họ được thì ta có thể sống vì ai nữa?

Tolstoy là một vị bồ tát trong câu chuyện trên. Nhà văn hoá này đã thầy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người ta chung sống hàng ngày, làm ngay điêu có thể giúp họ bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. Làm thế nào? Câu trả lời là: phải thực tập chánh niêm. Nguyên tắc của Tolstoy nêu ra đó, xem như là dễ, nhưng muốn thực hiện nghiêm chỉnh phải nhờ những phương pháp quan niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo Phật.

Tôi viết nhưng trang này là để cho các bạn sử dụng. Có những kẻ viết về những điều mà họ thực sự không biết rõ. Tôi chỉ viết những điều mà tôi đã sống, đã thực nghiệm. Tôi mong những điều tôi viết có thể giúp các bạn một phần nào trong sự đi tìm kiếm, trong sự trở về.

THÍCH NHÂT HẠNH

Một số hình ảnh buổi "giao ban"

Buổi "giao ban" hôm nay có một số bạn lần đầu tham dự. Rất tiếc! được biết có Lan Anh từ SG ra nhưng vì "tự bận" nên không đến dự được. Rất nhiều chủ đề được mang ra "bàn" ở đây. Vì người post bài có việc fải rút lui sớm nên không nắm được hết tình hình. Phần nội dung buổi hôm nay nhường lời cho anh "Vaytai & Thắng Bùi. Chỉ biết rằng chiều tối thứ ba (1/7/2008) sẽ có cuộc giao lưu với cánh SG tại nhà hàng "MÁI ĐỎ" ở phố Huỳnh Thúc Kháng HN. Hẹn gặp lại. Phần nội dung do anh Thắng Bùi trình bày: "

Yên tâm đi! Mấy vị (Phúc-Khoa, VAnh,...) đến, đi bộ sang Phở Thìn ngay bên cạnh rồi mới quay lại. BTZN thì ăn chắc nên giải quyết từ trước rồi mới đến. Anh TT không thích phở thật, đặt món bánh mỳ trứng, được mang ra thêm xúc xích, thịt hun khói (đúng kiểu phục vụ Tây ba lô), không biết có thích không, kêu hơi nhiều.
VAnh, TT đến sớm nhất, chắc các Bác không ngủ được, chờ đến gặp dân phố cổ, nghe nói sẽ có đông đông.
Thuận, Liêm, Đại, Khánh bận không đến được, nhưng không quên cám ơn, để lần sau. Nghe nói Lan Anh mới ra HN, nhưng không thu xếp ra hội tụ được. Nhân đang ở Cửa Lò, không biết đi Tắm hay đi dạy Hát.
Nội dung thì vẫn ào ào đủ các chủ đề: Đầu tiên là xem ai Tay thẳng, tay đẹp. Lại được nghe kể chuyện hay: Các Bác sỹ nói rằng, theo tổng kết, đánh giá trên thế giới, trong tất cả các loại bệnh, chấn thương thì gãy tay trái là chấn thương nhẹ nhất, dễ chịu nhất - Yên tâm.
Rồi chuyện ông bà nội, ngoại bây giờ nghĩ gì, làm gì.
Chuyện “Mỹ Linh” để Tóc ngắn kiểu 3 con mèo không biết có liên quan đến chuyện công việc bận quá, làm ngòai giờ nhiều nên có nhiều tiền đi sửa tóc thường xuyên!!!.

Rồi chuyện sức khỏe, các thứ thuốc Đông y, thuốc Cu Ba.
Không hiểu sao chuyện Chtrị Xhội không ai nhắc đến. Hay bây giờ khá rồi: Đô giảm, CK tăng, triển vọng, tương lai, ...?! Nếu sắp tới không phải nhập Muối, nhập Than thì OK...
Dũng đến sau, phấn khởi quá khi gặp được Thu Nga, bảo đến 20 năm rồi chưa gặp lại. Tâm ở bệnh viện (xa) cũng tới, kể chuyện chăm sóc CP, lo kiếm thuốc Đông y TQ, đã cho CP uống 5 viên (1 viên/ngày), thấy thể trạng bệnh nhân có khá hơn.

Kiểu này khó thực hiện được qui uớc Giao ban CN đầu tháng!!!
Còn chuyện tổ chức đi đâu xa, nghe chừng mơ về nơi……xa lắm!


Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

"Ông" cháu "đít nhôm" của tôi


Mới gần 6 tháng tuổi đã "tẩn" nhau sứt cả đầu ??

Thông báo!



Thể theo nguyện vọng của blogger Thu "béo". Sáng mai 29/6/2008, tiến hành "giao ban" cuối tháng tại Cafe ở Bờ hồ - đối diện đền Ngọc sơn. Bạn nào có thời gian "Free" thì đến tham dự cho vui.
Thời gian bắt đầu từ 8h30'.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Cuba bào chế thành công vaccine điều trị ung thư phổi - Nọc độc bọ cạp xanh chữa ung

Gửi các bạn 2 bài để tham khảo về việc điều chế thuốc điều trị ung thư. Cách đây 2 năm mình đã sang Cuba, các bạn Cuba đã giới thiệu cho mình về việc chữa ung thư ở Cuba, loại thuốc bào chế từ nọc độc của bò cạp xanh (ESCOZUL), là phát minh của Cuba, chỉ có Cuba có, được sử dụng để điều trị ung thư rất phố biến ở các nước Mỹ Latinh, Escozul được sản xuất bằng công nghệ sinh học, không có tý hoá chất nào, không gây tác dụng phụ, khả năng ở mức thấp nhất của nó là nếu 1 bệnh nhân được chuẩn đoán chỉ kéo dài được 1 năm thì sử dụng thuốc này có thể kéo dài được 5 năm. Tức là gấp 5 lần dự đoán. Nhiều người được chữa khỏi, song tất nhiên họ không dám khẳng định 100% là được chữa khỏi, Khả năng rat khả quan và tỉ lệ cao. Còn loại vacxin để phòng ngừa và hỗ trợ trong điều trị ung thư là kết quả của hợp tác Cuba va Mỹ, mới được công bố ngày hôm qua trên các phương tiện thông tin đại chúng ơ VN. Hồi ở Cuba mình đã có ký thoả thuận với 1 công ty tư vấn về công nghệ sinh học, định đưa loại thuốc này vào VN, song về VN thì lại không thực hiện được, vì .... nhiều cơ chế quá. Hơn nữa ở VN mình rất khó đưa những tiến bộ mới vào, vì tính bảo thủ cao, lại hay sợ người khác thành công, mình không được gì, vì ... nhiều thứ lắm. Chắc các bạn hình dung được. Mấy hôm nay mình phải ngồi ở nhà và liên hệ khắp nơi cả Cuba và Mỹ, để tìm cách mua thuốc này cho 1 anh bạn đang bị ung thư phổi, ở giai đoạn phát triển. Gọi là bạn thì hơi láp, mà là thầy giáo thì đúng hơn, vì ngày trước ở trường đại học anh ấy có dạy mình. Đang chờ các bạn Cuba tra lời, và thiết lập đường đây để nếu mua được còn phải chuyển vào được Việt Nam.

Mình gửi 2 bài giới thiệu về 2 loại thuốc này dưới đây, các bạn xem để biết, và thông tin cho Tâm hộ xem Tâm có quan tâm không?? Mong sao đừng ai bị bệnh này.

Cuba bào chế thành công vaccine điều trị ung thư phổi
Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:14 PM, 25/06/2008
http://www.laodong.com.vn/Home/khoahoc/khsuckhoe/2008/6/94671.laodong

(LĐĐT) - Ngày 24.6, vaccine điều trị ung thư phổi có tên CimaVax EGF do Trung tâm Phân tử miễn dịch La Habana (CIMH) bào chế đã được Cơ quan đăng kiểm y tế nước này cấp giấy chứng nhận.
Tiến sĩ Gisela Gonzalez, trưởng nhóm nghiên cứu trên, cho biết đây là vaccine chữa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới được công nhận. Theo Tiến sĩ Gisela Gonzalez, biệt dược CimaVax EGF được bào chế từ 2 loại protein và được chỉ định cho những bệnh nhân ở giai đoạn bệnh đã phát triển.
CimaVax EGF được sử dụng kết hợp với các biện pháp hóa trị và xạ trị. Các thử nghiệm được tiến hành cho thấy thuốc không để lại tác dụng phụ như gây khó thở, biếng ăn và giảm cân, giúp bệnh nhân bớt đau đớn và có thể kéo dài thời gian sống của họ thêm trung bình 4-5 tháng, thậm chí trong một số trường hợp có thể lâu hơn. Thuốc không có chức năng phòng bệnh.
Công trình nghiên cứu loại vaccine này bắt đầu vào năm 1992 và các thí nghiệm lâm sàng được tiến hành từ 1995. CIMH cho biết CimaVax EGF cũng có tác dụng trong điều trị ung thư não, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư tử cung. Hiện tại, CIMH vẫn tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về công dụng của biệt dược này trong điều trị ung thư.
vaccine này đã được sử dụng thử nghiệm tại nhiều bệnh viện ở Cuba, PeruMalaysia. CimaVax EGF cũng đã được đăng ký bản quyền tại Canada, Mỹ, Nhật Bản, AustraliaBrazil. Trên thế giới hiện có khoảng 1 triệu người ung thư phổi ở giai đoạn bệnh đã phát triển, riêng ở Cuba hàng năm có 4.500 người chết vì căn bệnh này.
H.Q (Theo TTXVN)

Nọc độc bọ cạp xanh chữa ung thư thưhttp://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=3668&ChannelID=12

Từ vài năm nay, các chuyên gia Cuba đã sử dụng nọc độc của bò cạp xanh để sản xuất thuốc Escozul điều trị cho hơn 70.000 bệnh nhân bị ung thư trong và ngoài nước với kết quả khả quan.
Phương pháp điều trị này nằm trong dự án nghiên cứu do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba (CITMA) chuẩn y và Viện Ung thư học và Chiếu xạ sinh học thuộc Bộ Y tế chủ trì.
Thuốc Escozul được điều trị từ nọc độc của bò cạp xanh pha loãng, có tác dụng điều trị một số bệnh ung thư, sưng khung chậu, bệnh Parkinson và một số bệnh khác. Mặc dù phương pháp này chưa chữa khỏi bệnh, nhưng có tới 97% bệnh nhân bị ung thư điều trị bằng thuốc này có chuyển biến tốt.
(Theo TTXVN)

Bắc Kinh 2008

Bức sơn dầu “Bắc Kinh 2008” đang được trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật New York. Năm 2008, Bắc Kinh sẽ đăng cai tổ chức Olympic Games. Bức tranh này cũng miêu tả một Game truyền thống của Trung Hoa là Mạt chược. Nhiều dư luận ở Trung Quốc và Đài Loan cho rằng, những cô gái trong tranh đại diện cho những thế lực cạnh tranh trong cuộc chơi toàn cầu hoá đầu thế kỷ 21 mà tâm điểm là Trung Quốc…..Đọc tiếp

(tranh: Hoạ sĩ Lưu Ích, Hoa kiều ở Canada)

Trang Hạ

Hồ Gươm

4/2008

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

My heart will go on (Titanic)

Một số trang web về Yoga

Yoga là một trong những thuật rèn luyện sức khoẻ cổ nhất ở phương Đông và là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Yoga có nguồn gốc ở Ấn Độ và đã được lưu truyền khắp thế giới. Yoga đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội chúng ta. Những người tập Yoga đều nói rằng nó không chỉ là một hình thức thể dục, mà còn là một cách làm cho đầu óc bạn minh mẫn hơn. Và bạn có thể tham khảo những website sau để biết thêm về Yoga.

http://www.yogasite.com: Trang web tập hợp nhiều giáo viên dạy Yoga, những bài tập Yoga từ căn bản đến phức tạp, những tin tức mới nhất về những liệu pháp Yoga độc đáo, ngoài ra bạn còn có thể download những bản nhạc phục vụ cho việc luyện tập.

http://www.abc-of-yoga.com: Trang web này được bố trí các mục cụ thể và phong phú hơn. Có cả phần dành cho người mới bắt đầu luyện tập cũng như phần diễn giải về lịch sử ra đời và ý nghĩa của Yoga.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2008

Thư giãn

Song from a secret garden

Thông báo

Tâm đã chuyển CP về lại Bệnh viện GTVT vì bệnh viện Việt Đức đã từ chối mổ. Vừa chuyển sáng nay( 24/6/2008). Bạn nào vào thăm, khỏi đến bệnh viện Việt Đức.

17h45: Tâm & Thu mang phim CT sang bệnh viện Việt Pháp. Tại đó họ trả lời bệnh nhân phải phục hồi sức khỏe thì mới mổ được, cũng như bệnh viện Việt Đức kết luận.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Tư liệu lịch sử và nhìn lại

Hôm CN có việc qua bờ hồ sớm, rủ a Đai kinh đi ăn sáng, được a Đai hướng dẫn mấy món ở phố cổ, ngon. Cà phê L V Can (gần nhà Th Hòa cũ). À ơi một sô thông tin. Được biết anh vẫn thường xuyên đọc chuyện lớp mình trên mạng (quên chưa hỏi tại sao không comment các ý kiến).
Hôm nay xin bổ sung cho bạn một số thông tin quan tâm của 1 thời ...

Bài này bạn đã đọc xong, trả lại mạng.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Hưởng ứng Euro 2008

(Chủ nhật vui vẻ tý nhé)
Từ Hán Việt bậy quá!

Một chú Tây học tiếng Việt được hơn năm, chú chàng rất khoái cái món từ Hán Việt, vì theo chú dùng từ Hán Việt nó vừa sang lại vừa ra vẻ có học, nên có điều kiện là chú ứng dụng ngay. Một hôm có bạn gái từ quê nhà sang chơi. Chú Tây quyết định làm hướng dẫn viên du lịch.

Dẫn bạn gái ra sân vận động trung tâm xem một trận bóng đá, chú Tây chỉ trỏ giảng giải cho bạn gái:

- Trong bóng đá, người ta dùng rất nhiều từ Hán Việt, ví dụ người trông gôn thì gọi là: Thủ Môn. Người đứng ngay trên Thủ Môn và hỗ trợ bảo vệ khung thành gọi là: Hậu Vệ. Người điều khiển trận đấu là: Trọng Tài… v.v…

- Thế trong trường hợp Thủ Môn bị thẻ đỏ mà Hậu Vệ phải trông gôn thay thì gọi là gì? – Cô bạn gái thắc mắc.

- Đương nhiên phải gọi là: Hậu Môn – Chú Tây trả lời đầy vẻ tự tin.

-À ra thế! – Cô bạn gật gù - Rất hay, dễ hiểu và thuận tiện, ai cũng có thể suy luận được.

Ngừng một lát cô bạn gái lại tiếp:

- Em thấy ở đây người ta hay dùng từ “Tiền Đạo lùi”, vậy từ Hán Việt phải gọi họ là gì?

- Gọi vậy là sai đấy. “Tiền” là phía trước, “lùi” là phía sau nên không thể gọi “Tiền Đạo lùi” được, gọi như vậy hóa ra vừa trước vừa sau, vừa tiến vừa lùi ư? Để anh xem nào! Thế giới dưới lòng đất người ta gọi là: Âm phủ, tủ điện chôn sâu vào sau mặt tường thì gọi là: Hộp Âm tường, ngày tháng lùi sau lịch Tây gọi là: Âm lịch…

A, phải rồi, Tiền Đạo lùi từ Hán Việt sẽ gọi là: … Đạo.

Cử Tạ (24H.COM.VN)

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

Có ma hay không?

Bạn muốn thư giãn?
Bạn muốn xem phim ma?
Bạn muốn tiếu lâm, tiếu lâm , tiếu lâm và... tiếu lâm?
Chúc vui!

Thư giãn cuối tuần

Mọi việc rồi sẽ qua, cuộc sống vẫn tiếp tục, ta vẫn tiếp tục tồn tại và vẫn phải sống kể cả sau này phải sống ở một thế giới khác ( nhà Phật dạy thế ?). Cuối tuần nên thư giãn và thử đọc những khái niệm dưới đây (trước hết phải xin lỗi các madam 10D cái đã)

Những “khái niệm” về 'Vợ'

Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.

Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.

Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được (theo hướng dẫn của Bộ Tài chính).

Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.

Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.

Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh…, vì họ là s...ư t...ử.

Giao lưu Nam Bắc




Tối hôm qua (20/6) tại Sài gòn đã có cuộc giao lưu Nam Bắc của các bạn 10D.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Hiệu suất cao!



Ngộ nhận xã hội có sự phân chia kiểu cơ học

"Trong xã hội Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một nhận thức còn phổ biến về phân chia giai cấp kiểu cơ học như nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân,.. Đây chính là hậu quả từ quan niệm sai lầm về phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp của học thuyết Marx".
Mời xem tiếp ở đây.
Bạn có đồng ý (hay không) với điểm nào của tác giả không?

Fun Pic



Một trang có nhiều tin thời sự quan tâm

Thỉnh thỏang tôi vào xem trang này, bài này để lấy thông tin so sánh, đối chứng.
Dẫn dà (và 1 vài trang khác nữa), sau 5 năm mới hình thành 1 cách nhìn nhận 2 chiều, đa chiều về xã hội, cuộc sống.
Kiểu như a. QT lúc đưa tin tòan Hoa, lúc thì Cầu, Sông, lúc thì tòan Nhạc nhẹ, Cổ điển, ...

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ: C.N.G.

Gửi các bạn bài này, cũng là 1 kinh nghiệm quý.
Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy điều đơn giản dưới đây, mà có thể cứu được mạng người.
Một chuyên viên điều trị nói rằng: nếu ông ta có thể đến với nạn nhân Tai biến mạch máu não trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng cuả tai biến…
NHẬN DIỆN - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Trong bữa tiệc BBQ, một gười bạn bị mất thăng bằng suýt ngã, bà ta trấn an mọi người là bà không sao cả, chỉ bị trượt trên gạch và đôi giày mới… Vài người đã giúp phủi bụi cho bà (thay vi kêu xe cứu thương) và làm cho bà một đĩa thức ăn mới. Bà Ingrid tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè cho đến hết buổi chiều.
Mọi người mới về đến nhà, thì nhận được điên thoại cuả chồng bà Ingrid, báo tin là vợ ông đã đuợc đưa vào bệnh viện lúc 6 giờ chiều, và đã qua đờí vì Tai biến mạch máu não trong bữa tiệc BBQ. Nếu có người biết cách nhận ra triệu chứng Tai biến mạch máu não, có lẽ bà Ingrid có thể vẫn còn sống với chúng ta hôm nay.
XÁC ĐỊNH - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Hệ thần kinh não bộ cuả nạn nhân Tai biến mạch máu não, có thể bị tàn phá nhanh chóng và kinh khủng, khi những người chung quanh không phát hiện ra được các triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Thực ra, một người bàng quang có thể nhận diện được Tai biến mạch máu não, bằng cách hỏi nạn nhân ba câu đơn giản:
C. N. G.
C. Yêu cầu người đó Cười
N. Yêu cầu người đó Nói
G. Yêu cầu người đó Giơ tay lên
Nếu người đó bị trở ngại bất cứ điều nào kể trên, bạn hãy gọi xe Cấp cứu ngay tức khắc.

Ghi chú: Còn một dấu hiệu khác về Tai biến mạch máu não là Lưỡi của nạn nhân bị Cong, hoặc bị Ngả về một bên. Đó cũng là triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Nếu mỗi người nhận được Email này, và gởi đi cho 10 người, thì ít nhất có một mạng người được cứu sống.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Mời bạn tham khảo...

"Bài" giới thiệu không "đắt" khách, xin được bỏ đi cho rộng chợ!

Sông Hồng



Tình hình bn:

(Tối qua ở bv về không làm sao vào được mạng, sáng nay pót sớm)

Tình hình bn rất nặng, diễn biến theo hướng xấu. Hôm qua sốt 39o (như vậy là viêm phổi vẫn chưa dứt?). Gia đình phải chuẩn bị sẵn phích đá để chườm khi sốt cao. Hiện vẫn chưa tỉnh, không biết gì, thỉnh thoảng nhoẻn cười, có những cơn co cơ. Mạch bình thường (75-82), huyết áp hơi tăng (130/80).

So sánh kết quả chụp MRI mới với cũ thì khối u vẫn đang phát triển.

Việt Đức vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân bệnh (?). Theo T. nói thì ngày mai (thứ 4) sẽ có cuộc hội chẩn của tất cả các giáo sư giỏi nhất miền Bắc (những lần hội chẩn trước chưa nhất?). Cũng theo T. nói thì tiến sĩ Liên – CNK, nói rằng suốt 24 năm trong nghề, tiến sĩ chưa gặp một trường hợp bệnh nào như trường hợp này (!).

Tớ có cảm giác như là bn hiện đang có biểu hiện của 2 bệnh cùng lúc.

Một là những biểu hiện bệnh lý do khối u phát triển và chèn ép hệ thần kinh gây ra các phản xạ vô thức (bản năng). Phản xạ thế nào thì tớ mít đặc.

Hai là những biểu hiện của một dạng bệnh tâm thần tên gọi như là ếch-tơ-ry (?) - tớ gọi tên không biết có đúng không? Biểu hiện là cười, sùi bọt mép… (?).

Bệnh này là kết quả của một chuỗi ngày khi còn tỉnh, bệnh nhân đã lo nghĩ quá nhiều đến bệnh tật của mình và hình như có phần nào hoảng loạn, rồi bây giờ cũng phát tác(?). Nếu tớ không nhầm thì bọn con gái tuổi mới lớn nếu có những hoảng loạn thần kinh kiểu gì đó thì cũng dễ bị ếch-tơ-ry cả loạt?

Liệu có khả năng những triệu chứng của bệnh này làm “nhiễu” sang bệnh kia, gây khó khăn cho các giáo sư chẩn đoán?

Theo T. nói thì các GS khẳng định là khối u ngoài màng nãodễ mổ (!), chỉ vướng ở thể lực bn, và gia đình sẽ gắn bó với Việt Đức, không chuyển đi đâu nữa.

Không thể góp ý được gì cho bạn vì kiến thức y tế mít đặc. Lại buồn!

Biết thế ngày xưa mình theo ngành y?.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Tâm thông báo về CP

Kết quả chụp MRI: Khối U có kích thước 21 x 40 x 45 mm. U đè nhiều vào thân não và bán cầu tiểu não trái. Bác sĩ VĐ chưa có cách gì. Chưa xác định được nguyên nhân bệnh. Tâm nói thêm: Tình hình CP hôm nay xấu hơn hôm qua.

12:45 ngày 17/6/2008

Tham khảo

Sự quan tâm vào kinh tế Việt Nam của truyền thông nước ngoài vẫn tiếp tục với câu hỏi vì sao thị trường nước này tiếp tục tuột dốc. Vì sao con hổ kinh tế VN hết gầm rú?

Giới thiệu sách (chưa biết bao giờ đăng được) đang có tính thời sự cao

Nhà văn Nguyễn Khải trước khi mất đã viết 2 tùy bút chính trị: “Đi tìm cái Tôi đã mất vào năm 2006. Ông viết cho bản thân ông và cho gia đình, viết để đấy chứ biết rằng làm sao đăng được. Đến 2007 ông lại cố gắng viết thêm, vì … một tùy bút nữa là “Nghĩ muộn”.

Tháng 5 vừa qua trên mạng mới xuất hiện “Đi tìm cái Tôi đã mất” – tôi đang đọc và muốn chia sẻ cùng các bạn.

Xin giới thiệu: Đi tìm cái tôi đã mất, 2006

Tuỳ bút chính trị của nhà văn Nguyễn Khải (1930-2008). Cập nhật : 06/05/2008

Xin xem tiếp ở đây

Và sau đây là nhận xét của ông Vương Trí Nhàn:

Văn học Văn học Việt Nam

16.6.2008 Vương Trí Nhàn

Một cách nghĩ khác về Nguyễn Khải

Tôi biết rằng nhiều người có cách nghĩ tương tự như Dương Tường khi đọc Đi tìm cái Tôi đã mất - Tùy bút chính trị của Nguyễn Khải (xem bài phỏng vấn trên talawas số ra 11-6-08). Và tôi tin chắc ở dưới suối vàng, tác giả Xung đột cũng muốn người đọc và đồng nghiệp nghĩ về mình như vậy.
Nhưng với tôi, tác phẩm này gợi ra những suy nghĩ khác, xin sơ bộ trình bày như sau…

Xem đủ ở đây

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Bổ sung hồ sơ bệnh án CP

























Mình có chụp lại hồ sơ theo dõi hộ lý của CP treo đầu giường, nhưng ở phần bổ sung bệnh án cho CP không post được, đành post lên mục mới vậy. Các bạn thông cảm nhé. Mong T và cháu Trung chịu khó chụp lại các tài liệu để giúp, hỏi tư vấn các bs đầu ngành được thuận lợi. Nếu "nặng" blog thì nhờ Qt cho vào mục bổ sung bệnh án CP nhé

Giao ban offline




















Hôm nay lớp ta giao ban tại cạnh Ks Hà Nội. Nội dung thăm hỏi lẫn nhau và sức khỏe CP, có T thông báo tình hình CP, bàn chuyện đi đâu dịp hè (Ninh Bình, Đồ Sơn hay đâu đó?). Mình đến muộn, vì xem đá bóng ngủ không dậy sớm được. Có 10 người dự. Chụp được vài ảnh = đt, post lên để các bạn cùng "bình loạn". Anh LM đến sau cùng nên không có hình. Anh BT cung cấp cho mọi người danh sách + đt lớp ta, bạn nào chưa có liên hệ anh BT hoặc xem trên blog. Thống nhất là sáng Chủ nhật đầu tháng gặp nhau ăn sáng, cafe, bất thường thì đt ai đến được thì dự, đóng góp 100k cho giao ban offline hàng tháng (ai không đến thì thiệt?). Menu Hot Pub-C8 Giảng Võ là: phở bò 19k, phở gầu 22k, đen đá 12, nâu 15, chanh leo 19, chè ấm 15. Mình ăn phở thấy ngon, định gọi thêm quảy nhưng không biết có không? Chỗ ngồi thì thuận tiện cho các bạn ở xung quanh đó. Tuy nhiên, ngồi hơi chật và nóng. Bạn nào có ý tưởng chỗ mới thì thông báo để mỗi buổi offline mình được thưởng thức ở địa điểm khác nhau cho "hết Hà Nội?". Mình thì hay phở, vằn thắn, cafe Triệu Việt Vương. Sau đó mình và VA có vào thăm CP. Tình hình CP, mời các bạn xem ở phần bệnh án. Chúc mọi người vui khỏe.