Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Một trang có nhiều tin thời sự quan tâm

Thỉnh thỏang tôi vào xem trang này, bài này để lấy thông tin so sánh, đối chứng.
Dẫn dà (và 1 vài trang khác nữa), sau 5 năm mới hình thành 1 cách nhìn nhận 2 chiều, đa chiều về xã hội, cuộc sống.
Kiểu như a. QT lúc đưa tin tòan Hoa, lúc thì Cầu, Sông, lúc thì tòan Nhạc nhẹ, Cổ điển, ...

4 nhận xét:

  1. Mình cũng hay xem VOA và RFA, BBC... Những trang này có nhiều tin thời sự.
    Mình nghĩ muốn thay đổi được cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề... thì cần đọc các bài có tính "ní nuận" mới được (nhất là còn nhiều bạn chưa đọc).
    Các bài "ní nuận" giúp hình thành dần cái "hệ quy chiếu".
    Chỉ khi có được một "hệ quy chiếu" tương đối "tử tế" thì ta mới có thể sẵn lòng tiếp nhận và nhìn nhận những vấn đề xã hội một cách cởi mở hơn, đúng đắn hơn, đa dạng hơn...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Đồng Hướng! (Sợ dùng "Đồng Chí" thì phạm huý)
    Theo quan điểm của tôi, mỗi người biết tự trọng đều có ý thức tham khảo, tìm hiểu nhiều góc nhìn để tạo cho mình một phong cách "For & Against" tránh chủ quan, phiến diện và độc tài.
    Song, có nhiều triệu người đồng... của chúng ta không phải vì thiếu tự trọng mà đã được đào tạo cưỡng bức để có một thói quen ỷ lại và thấy thoải mái, hạnh phúc khi bị lừa.
    Nay, tôi xin nêu một câu "Sử Vấn" để chúng ta cùng thử trả lời và đánh thức những người đang đắp chăn hưởng hoà bình kia cho họ biết chất liệu thực của tám chăn ấy dùng làm môi trường để nuôi loài rận nào?
    Ngẫm xem sử nước Vi ta,
    Ngàn năm văn hiến trải qua bao thời.
    Mỗi lần Vương tộc đổi ngôi,
    Quốc bước vào thời mang Họ tân Vương.
    Sử ghi luật ấy vẫn thường,
    Trăm họ đều muốn đường đường hiển vinh!
    Bỗng một chàng họ Ngũ Xinh,
    Giành quyền trị quốc, khai sinh một thời,
    Cồ Háo Minh rất sáng tươi.
    Xác Người được ướp trong ngôi Thạch Đình.
    Để dân trăm họ tôn vinh,
    Họ Cồ Háo, họ Ngũ Xinh công gì?
    Đời sau, sử sách còn ghi,
    Một câu hỏi lớn, dân thì vẫn vui!?
    Dùng quyền liệt, điếc, câm, đui.
    Tin, theo lời dạy bốc mùi dối gian.
    (Tên nhân vật đã được thay đổi)
    ĐỒNG HƯỚNG KHÁCH.

    Trả lờiXóa
  3. Cũng vui , đọc cứ như thơ của cụ Nguyễn Du .
    Xã hội mình , muốn người dân được "khai sáng" hơn , biết cách tiếp cận thông tin , sàng lọc thông tin , có trình độ dân trí cao hơn thì có nhiều cái phải thay đổi . Trước tiên hệ thống truyền thông phải khách quan , trung lập , không phải là công cụ tuyên truyền của riêng ai , ... người dân phải có quyền được đối thoại , chất vấn , phải được biết những thông tin chưa qua "bộ lọc " ...nói chung là người dân phải được đối xử "tử tế" hơn ?

    Trả lờiXóa
  4. "Người ta" cứ hay ngụy biện rằng dân trí người VN mình chưa cao nên chưa thể áp dụng những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền... "kiểu phương Tây".
    Những quyền cơ bản của con người là của chung nhân loại, có điều nó đến với phương Tây sớm hơn vì phương Tây văn minh sớm hơn, tiến bộ sớm hơn chứ đâu phải là của riêng phương Tây, đặc trưng cho phương Tây.
    Còn dân trí chưa cao (nếu có thế thật) thì trách nhiệm của Nhà nước là phải bằng mọi cách giáo dục cho người dân biết chứ sao lại "ỉm đi"?
    Hỏi 10 người dân VN một điều đơn giản: ngày 10/12 hàng năm là ngày gì thì đến 9,5 người không biết!
    Khái niệm Tự do là thế nào, dân chủ là gì, cộng hòa là gì, nhân quyền là những quyền gì... thì lại càng xa xôi, mờ mịt ngay cả đối với nhiều người có học, mang danh trí thức.
    Vậy thì đến bao giờ dân trí ta mới cao được đây?
    Như tớ hai mấy năm công tác, nay sắp về hưu rồi, qua bao nhiêu lớp học, khóa đào tạo, có cả xấp chứng chỉ đủ loại... mà cũng chỉ nhờ có tự tìm hiểu, tự đọc trên mạng mới vỡ ra đôi chút chứ có bao giờ mình được học tập chính thức đâu.
    Dân ta đâu có kém gì bọn Asean (chưa dám so với Nhật, Hàn) mà sao dân trí cứ lùn mãi thế nhỉ?

    Trả lờiXóa