Thường thì vào blog, tớ không chỉ tìm và đọc ngay các bài mới, tớ thích "điểm" lại hầu như toàn bộ các comments của mỗi bài, dù là bài đó đã cũ.
Đối với tớ thì những comments của các bạn có khi lại thú vị hơn chính cái bài chủ - vì bài chủ chỉ là cái cớ để chúng ta có ý kiến, tâm sự hoặc chia sẻ suy nghĩ với nhau mà.
Tớ nhận thấy rằng có những bài tuy cũ nhưng vài comments của bài đó lại rất mới, nhiều khi rất thú vị.
Điều này dễ hiểu vì nhiều bạn do bận rộn hoặc vì một lý do nào đó "lâu lâu" mới có dịp vào blog và để lại nhận xét.
Không hiểu các bạn có làm như tớ không?
Thế thì hay quá! Em hưởng ứng!
Trả lờiXóaVì em là một "Vô Danh Khách" đối với gia đình Blog 10D của các bác, em chỉ có 1 cách hưởng ứng và đóng góp quan điểm vào bàn tròn là comment. Nếu nhiều bác đồng quan điểm với bác chủ bài đây thì các bác đã thu nhận thêm một blogơ, một góc nhìn đồng tình hay phản biện cho Blog 10D thêm phong phú dù em không thể đủ tuổi để được học 10D và trở thành thành viên chính thức!
Đa tạ! Đa tạ!