"Trong xã hội Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một nhận thức còn phổ biến về phân chia giai cấp kiểu cơ học như nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân,.. Đây chính là hậu quả từ quan niệm sai lầm về phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp của học thuyết Marx".
Mời xem tiếp ở đây.
Bạn có đồng ý (hay không) với điểm nào của tác giả không?
Cá nhân tớ vô cùng kính trọng con người trẻ tuổi - bs PHS này.
Trả lờiXóaẤy vậy mà bác sĩ PHS đã phải ngồi tù nhiều năm (và hiện vẫn còn bị quản thúc tại nhà) vì "dám" dịch cuốn "What is Democracy" - (Thế nào là dân chủ) ra tiếng Việt!
Còn có bao nhiêu người như bs PHS?
Tiếc thay cho dân tộc VN chúng ta cứ mãi lẽo đẽo theo sau nhân loại, đi làm oshin, làm hộ (sinh) lý... cho ngoại bang!
Có bạn nào cảm thấy đau đớn không?
Có bạn nào cho rằng "Ôi giời, không phải việc của mình, hơi đâu mà nghĩ làm gì cho mệt..."?
Tớ thích câu này trong bài:
"Còn đối với những con người trong hệ thống quyền lực mà lấy sự im lặng hay sự ủng hộ cho chế độ phi dân chủ làm lẽ sống thì dĩ nhiên đã tự làm mất đi Nhân phẩm của bản thân vì Nhân phẩm không bao giờ cho phép con người sống dựa vào sự chà đạp Nhân phẩm người khác".