Các "Madam" 10 D tham khảo bài này và thực tập xem có thể áp dụng phục vụ đức lang quân của mình được không? Làm đẹp trong mắt "chàng" mà!
TTOL - Học massage. Học pha cocktail. Học giao tiếp. Cả những chiêu tâm lý như lúc nào nên nói, lúc nào nên... im trước mặt chồng. Hàng loạt "kỹ năng làm vợ" mới toanh đang được các cô gái hiện đại lứa 7X, 8X rỉ tai nhau, nỗ lực trang bị cho mình. Với họ, đó chính là "tứ đức" - công, dung, ngôn, hạnh - thời @!
Lý do các cô tìm đến "tứ đức"...bộ mới rất giản đơn: bây giờ khác xưa rồi, muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn cảm thấy thú vị thì phải biết nhiều hơn so với việc cắm cúi quét dọn, lau chùi, nấu ăn như thời của... mẹ! Xem tiếp TẠI ĐÂY
TB (nhà BT):
Trả lờiXóaSao các "Quí ông" khôn thế nhỉ ? thế "Tứ Đức" của các quí ông là gì thế ????
...là tung tăng với váy hoa và tạp dề thôi .
Trả lờiXóaV.A.
Xen chuyện lạc đề:
Trả lờiXóa- Mời các bạn vào trang chủ của BBC để xem tin thởi sự:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/
trong đó có bài "Tuột dốc, ghế Thủ tướng Vn có thể bị ảnh hưởng".
- BBC là hãng tin uy tín lớn, một khi đưa lên trang chủ thì chứng tỏ là đáng đọc, đáng tham khảo!!
Comment vào chuyện lạc đề của khách vãng lai vào chợ (bạn của 10D):
Trả lờiXóaAnh Chí trả lời chất vấn, có 10 câu, 7 câu "nóng", 3 câu nguội, anh Chí chỉ trả lời 3 câu nguội, còn 7 câu "nóng" thì hết thời gian, xin trả lời bằng văn bản theo kiểu "trùm chăn", thế thì anh ngồi ghế điện là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là thay anh Chí này thì có anh Chí khác, liệu có giải quyết được vấn đề gì không nhỉ ?
Hehehe,
Trả lờiXóaChuyện đơn giản sao phải nặc danh hả bạn?
Bạn của 10D:
Trả lờiXóaNặc danh vì là quân ăn theo nói leo, nên không dám danh chính ngôn thuận như thành viên chính thức TT ạ !
Nghe cái "giọng điệu" này thì tớ biết "cậu" là ai rồi!
Trả lờiXóaBây giờ hay lạc đề quá. Thế mới biết là thế hệ 5X này vẫn còn nặng lòng với thời cuộc lắm . Mình cũng khuyên các bạn nên thường xuyên đọc BBC , nhờ nó mà ta nắm được những thông tin tương đối khách quan và trung thực ....
Trả lờiXóaĐọc "Tứ đức" tôi thấy mừng quá , vì hết tuổi "đào tạo bồi dưỡng " rồi , có sao dùng vậy thôi....
Cám ơn bạn ,tôi đang nghe "Hỡi Pô Cô ơi " , và nhớ cô bạn 10 D đã từng hát bài này ...
Trả lờiXóaBạn của 10D:
Trả lờiXóaHôm nay ở cơ quan tớ bị xì chét nặng nên chẳng còn đầu óc nào mà làm việc. Có chuyện này hay, pót lên để các bạn đọc. Bạn QT ơi, tớ chẳng có danh phận nên có gì QT múc lên cho các bạn đọc hộ tớ nhé.
Enjoy !
Trả được nợ
Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình "vả" cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì... "trả thù" được mà vợ mình lại sướng âm ỉ! )
Đang nghe bài hát CP hay hát khi còn là "ca sĩ" 10D ...
Trả lờiXóaNen doc tin cua RFA ay, manh bao hon, song phan tich chinh xac.
Trả lờiXóaO ta co nhieu anh Chí lám, các bạn ko lo, hết Chí M, có Chí D, Hết D đến T, hết T đến L, rồi M, ..... lai M...cứ loanh quanh cũng khối.
BTZN nói chí phải!
Trả lờiXóaTớ rất thích tứ đức thời @. Có bạn nào không thích không?
Trả lờiXóaMọi người đều thích (chỉ trừ vài bạn nữ là không thích thôi).
Trả lờiXóa