Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Mách bạn...


Lang thang trên mạng, tớ đọc được khá nhiều bài viết mà cá nhân tớ nghĩ là hay và bổ ích. Các bạn 10D chúng ta tuy hầu hết đều chỉ là những người "làm công ăn lương" - không phải là các doanh nhân, nhưng tìm hiểu và cập nhật các vấn đề về thời sự, kinh tế, theo tớ, chắc cũng không phải là vô ích.
Tớ giới thiệu bài này, các bạn thử đọc xem có ý nghĩa gì cho mình không?
Ảnh minh họa: Cung tiền của Việt Nam (nguồn: www.tathy.com/thanglong)
Chúc vui.

5 nhận xét:

  1. Đọc bản thảo mỏi mắt , vào đây xem . Chắc là phải xem từ từ mới "vỡ vạc" ra được , nhiều thông tin ở tầm vĩ mô quá mà mình chưa thể đủ kiến thức để hiểu được . Nhưng các phân tích của tác giả rất logic , cung cáp cho mình nhiều thông tin , nhiều cái nhìn mới ... một bức tranh ảm đạm , phải không ?

    Trả lờiXóa
  2. Những thông tin kiểu này rất cần thiết cho quyết định của bạn về việc sử dụng thế nào đối với đống VNĐ để ở ... trong tủ!
    Nên tiêu xài nhanh cho chóng hết hay là cứ để trong tủ cho nó phẳng?

    Trả lờiXóa
  3. Làm gì có chuyện đang để trong tủ, nó đang "phiêu du" ở những chỗ nào mới chết chứ . TDCh là ai thế ?

    Trả lờiXóa
  4. Thôi, tốt nhất là nếu có tiền cứ tiêu xả láng cho hết luôn, để đỡ phải lo. Bây giờ nhìn thấy tiền nong, đô la, cây cối cũng chán lắm rồi.
    Hay bọn mình dốc hết tiền ra đi chu du chơi cho hết quách tiền đi, có khi thế lại là gỡ gạc được. Có khi mấy ngày nữa đổi tiền, 1 triệu đồng lại thành 1 đồng????
    Nghĩ mà chán. Nghiêm túc mà nói thì hết tháng 6 này tình hình sẽ bi đát lắm đấy. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ và tồn tại thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là "người ăn không hết, kẻ lần không ra"!
    BTZN còn có để mà "dốc" ra, chứ tớ thì "dốc" ra từ lâu rồi, bây giờ thì cũng đang xuống... dốc...
    Hehehe

    Trả lờiXóa