Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Về tình hình bệnh nhân

Lúc 5h30, tớ vào thăm P.
Bệnh nhân vẫn trong tình trạng "li bì", mồm lẩm nhẩm cái gì không rõ, 2 tay không "điều khiển" được. Từ hôm vào đến giờ đã > 1 tuần mà chưa đ.tiện.
Đã có hội chẩn của nhiều giáo sư. Mặc dù đã điều trị công nghệ cao ở 108 nhưng khối u trong đầu (có vẻ) vẫn phát triển (?). Đã tính đến khả năng phải phẫu thuật.
Tối nay thì T. sẽ đem hồ sơ bệnh án + phim chụp đến tư vấn nhà "thầy Đăng" - là giáo sư giỏi nhấtvề chuyên khoa này của (miền Bắc) Việt nam bây giờ. Có thể thầy Đăng sẽ quyết định có mổ hay không, đồng thời thầy cũng sẽ tiên liệu cả mức độ rủi ro nếu mổ để tính tiếp.
Ngày kia sẽ chuyển sang Việt Đức để điều trị tiếp và có thể sẽ phẫu thuật tại đó.

1 nhận xét:

  1. Cũng chỉ biết cầu mong cho bạn đỡ bệnh , tai qua nạn khỏi .

    Trả lờiXóa