- 100 ngàn cái nhìn
-
Vậy là tôi có mặt trên Blog được 40 ngày, dọn nhà 2 lần. Kể cũng lạ, người Việt Nam có tình yêu và lòng trung thành đến mù quáng. Ở Việt Nam, chúng ta nói đến xe máy có nghĩa là Honda, điện thoại thì được hiểu là Nokia còn Blog thì là Yahoo 360, ...
Yahoo 360, không Plus hay Mash. Người Việt Nam thích cái gì đó đơn giản, không cầu kỳ, rườm rà. Yahoo 360 không phải là công cụ Blog tốt nhất nhưng nó đáp ứng được đúng cái mong muốn của Người Việt, vì vậy Yahoo 360 luôn đông đúc, nhộn nhịp cho dù nó đầy rẫy những thứ mà chúng ta chưa hài lòng.
Tôi xây ngôi nhà của mình ở Yahoo 360.
Tôi hát bài ca Web 2.0, Blog rồi Mạng Xã hội từ lâu rồi nhưng chỉ khi trở thành một phần tử của Mạng Xã hội tôi cảm nhận được sức mạnh thật sự và lớn lao của phương tiện truyền thông mới này cũng như vai trò ngày càng quan trọng của nó trong đời sống xã hội hiện đại.
Cách đây hơn 200 năm, vào thời Cách mạng Pháp, một nhóm các nhà báo ngồi ở một khu vực tách biệt với các tầng lớp tăng lữ, quý tộc, tư sản trong nghị viện, họ đã thực thi sứ mạng tự do ngôn luận của báo chí. Họ được biết dưới cái tên Quyền lực Thứ Tư.
Một tờ báo truyền thống có thể mất nhiều năm liền mới đạt được 50 ngàn ấn bản, phải có hàng trăm nhà báo, chi phí hàng tỷ đồng. Còn để Blog, chỉ cần một cá nhân với một PC nối mạng Internet ở quán cafe. Một Blog có thể có được hàng chục ngàn độc giả chỉ sau vài tuần lễ.
Với Blog, hàng triệu công dân có thể trở thành nhà báo. Khác với các nhà báo chuyên nghiệp, nhà báo công dân không cần tòa soạn, không bị ràng buộc bởi “quan điểm” của ban biên tập và quan trọng hơn cả là ai cũng có thể là nhà báo. Trên Blog, chúng ta có thể hoàn toàn ẩn danh, chúng ta chỉ biết nhau qua nick-name. Mỗi người tự xây dựng uy tín và tiếng nói của mình trong thế giới ảo xung quanh nick-name đó.
Nhà báo công dân có thể viết về bất cứ điều gì mình thích, nói về bất cứ điều gì mình bức xúc, không bị giới hạn bởi chiều dài trang báo. Và còn hơn cả quyền tự do ngôn luận, nhà báo công dân có thể không chịu trách nhiệm về những gì mình nói, không sợ bị quy tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sự hấp dẫn chết người đó đã khiến hàng triệu người trên thế giới đang Blogging. Chúng ta có thể sống bằng một nhân cách khác khi Blog. Blog có nghĩa là chúng ta đang sống, đang hít thở và chúng ta không chỉm nghỉm trong đám đông những người khác.
Hàng triệu Blog đã tạo thành những luồng thông tin đa chiều nhìn nhận các vấn đề dưới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Có ý kiến ôn hòa, có ý kiến kinh động và con người có thể tiết lộ những bí mật thầm kín nhất. Blog thú vị chính bởi lẽ đó.
Cách đây ít lâu, tôi gặp một quan chức của Yahoo ở Châu Á. Ông ta nói có tới 20 triệu tài khoản Yahoo đang hoạt động (active) do Người Việt Nam sở hữu. Con số thật quá ấn tượng.
Có thể kết nối với 20 triệu người. Còn gì hay hơn? Còn phương tiện nào mạnh hơn?
Và tôi bắt đầu xây ngôi nhà nhỏ của mình ở Yahoo 360. Ngôi nhà được thiết kế mở toang tất cả các cánh cửa để đón bằng hữu. 100 ngàn lượt xem sau 40 ngày, con số còn rất khiêm tốn. Tôi nhận được nhiều lời khen, nhiều lời chê. Như một Blogger, tôi quá vui mừng khi Blog của mình được bạn bè quý mến.
Bạn để lại comment trên Blog của tôi, có nghĩa đối với Bạn, tôi vẫn còn đang sống. Bạn hãy cho tôi được sống.
Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/anhtruongdnh/article?new=1&mid=256
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008
Thăm nhà hàng xóm...
(Tự biết mình không đủ lời để tả hết "tình yêu" đối với blog, tớ đành mượn lời ông "hàng xóm" trên mạng để diễn tả lòng mình. Cũng hy vọng vào khả năng "mời mọc" của ông hàng xóm mà blog 10D chúng mình ngày một đông khách hơn. Bạn đã nghe cái tên Trương Đình Anh? Các nhà doanh nghiệp không bao giờ bỏ lỡ cơ hội quảng bá cho mình, nhưng những tâm sự của họ thường rất lôi cuốn và hấp dẫn. Tớ in đậm câu kết của tác giả vì nó... hay quá!).
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đúng thế đấy , blog là một phương tiện tuyệt vời để bạn giao lưu, chia sẻ , tranh cãi , thở than ...thể hiện mình . Hãy tranh thủ BLOG đi thôi !
Trả lờiXóaCảm ơn đã giới thiệu một blog hay. TĐA đã nổi tiếng trước khi có blog, Cảm xúc của anh ta trên blog còn hay hơn. Nếu không có blog, mình chỉ biết trí tuệ của anh ta, qua blog mình biết thêm tâm hồn, cảm xúc...đẹp khác, không còn nghĩ anh ta chỉ là "con buôn, doanh nghiệp".
Trả lờiXóaMình cũng thích câu kết in đâm, mình thích cả lời bình: "Comment không chỉ thể hiện rằng anh đang sống mà chính bản thân tôi cũng đang sống"
Mình cũng vừa lướt qua blog TĐA, hay lắm , sắc sảo và thông minh .
Trả lờiXóaTrước khi có Internet tại VN, TĐA là tác giả chủ trì của Mạng Trí tuệ Việt nam (1996-1998). Mạng TTVN là những bài tập để tập dượt sử dụng và khai thác Internet sau này của cư dân mạng tại VN. Qua blog của TĐA cũng hiểu thêm về con người TĐA.
Trả lờiXóaTớ hy vọng và chắc tin rằng tất cả những suy nghĩ "được viết ra" trên blog của TĐA là đúng với bản chất con người anh ta.
Trả lờiXóaChẳng quen biết TĐA nhưng tớ cảm thấy ngưỡng mộ và quý trọng anh ta.
Các bạn hãy đọc tất cả các entries của TĐA, khá nhiều điều thú vị.