
Mặc dù trời mưa, các tâm hồn "ăn, hát" 10D vẫn tụ tập theo hẹn. Trời cũng cảm phục tâm hồn của mọi người nên đã tạnh và mát mẻ (chứ hôm qua thì quá nóng). Chu đáo nhất vẫn là BT và bạn Ngọc, bê nguyên cả bộ đầu Karaoke, ampily, đôi loa to tướng để phục vụ tinh thần văn nghệ của lớp ta. V.A; Tiểu muội, P, K, Hương, QV. BT, TB, Ngọc, Vân "hạt..", Tâm, Mai, TT, kể cà "khổ chủ" là 14 người. Hôm nay, các bà cho các ông "lên chùa" bằng món bún riêu cua, đậu phụ. May mà các ông còn có rượu, bánh mỳ pate, xúc xích, giam bông nên vẫn còn ở lại (không lên chùa)để hát với các bà.

Tiếc là không chuẩn bị máy quay, nên mình phải quay bằng Đt di động (K800i), nên hình và tiếng không đẹp lắm. Post lên để các bạn cùng vui nhé. Quan trọng nhất là các giọng ca Sao Mai mới. Tiếc là ông QV phải về sớm, nên toàn khoe mà chưa thể hiện, chưa ai được nghe. (Nếu các bạn xem-nghe hình-nhạc bị giật, các bạn cho chạy hết và xem-nghe lại lần 2 sẽ tốt hơn)
Mọi người chỉ được cái nhiệt tình hát. May mà mình bận, chứ ở lại hát thì mọi người lại "mất điện", làm giảm sự nhiệt tình hát của mọi người ? (Tranh thủ "vi tính" 1 chút).
Trả lờiXóaBác QT cứ "khoe" mãi giọng ca "vàng 9999" mà chẳng thể hiện cho mọi người thưởng thức. Đề nghị bác tổ chức một buổi trình diễn thật hoành tráng đi. Mình xin vỗ tay trước.
Trả lờiXóaTM
BThang:
Trả lờiXóaCam on BTZN, cam on tat ca, nhung ai den som, den muon.
Hom qua vui qua!!! Bo cong khuan vac, e ca lwng!
Bbai thu 4 theo hinh quay cua Vaytai la bai gi ma tat ca deu hat.
Hqua neu co cam mic hoi lau, mong moi nguoi luong thu!
Hehehe...!
Trả lờiXóaTớ hát hay thế mà cái cà mè rà của VT thu hỏng hết cả.
Cả ngày hôm nay ((1/9), tớ va Bà nhà tớ toàn ăn bún riêu!!!
Trả lờiXóaMẹ tớ gửi lời cảm ơn con dâu nhà bác Đại đã nấu bún riêu cua ngon quá, chưa bao giờ mẹ tớ thấy ngon thế, nên hôm nay vẫn ăn tiếp.
Còn tớ cảm ơn tất cả mọi người đã thấy vui vẻ nhiệt tình hết mình ở nhà tớ. Được vậy là khó lắm đấy.
Lần này bị mất giọng không được hát, tiếc quá. Tớ sẽ đầu tư 1 bộ như của Ngọc để thường xuyên giao lưu o nhà to nhe. Hẹn lần sau.
TT quen hát Karaoke tay vịn rồi. Nên hôm đó có người thấy TT quen tay vịn "cô láng giềng". Khi mất "tay vịn" hát kém hẳn đi. Hahaha
Trả lờiXóato Bt bài đó là "Hát mãi khúc quân hành". Nghe tồi quá hả? Sorry
to BTZ: Sắm bộ xịn hơn nhé. Làm sao phải lôi được các đ/c "trong đống rơm" tham gia thể hiện
Post nhiều Video quá sẽ làm giảm tốc độ tải trang WEB và chiếm nhiều tài nguyên của hệ thống. Dẫn đến mở blog rất chậm.
Trả lờiXóaMọi người giỏi nhỉ , toàn ca sĩ cả . Mình cũng nhớ la QT hát hay lắm đấy , năm nảo năm nao bọn mình chẳng nghe QT cầm mic hát cả chục bài ở chỗ Nhà hàng Cây Sấu còn gì ( ? có phải nhà hàng Cây sấu ko ?)
Trả lờiXóaTB:
Trả lờiXóaBee-Tizino cảm ơn làm tớ xúc động quá. Bún riêu là tác phẩm chung của Thu "không béo" và tớ. Nếu hôm nào bà nhà BTZN muốn ăn món gì nữa thì cho biết nhé, tớ còn một số món tủ nữa có thể phục vụ bà rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tiếng, thí dụ món Lươn nấu chuối xanh và đậu, món ốc hấp lá gừng (món này ăn quên chết luôn!), các món này ngày xưa ở Hà nội, các cụ cũng hay ăn lắm. Hy vọng một lần sau tụ tập tiếp cũng vui vẻ không kém.
Hôm nào các cậu nấu mấy món tủ ấy để đãi bà thì gọi cả tớ nữa nhé. Tớ rất có kinh nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm!
Trả lờiXóa@KLD: Đúng là nhà hàng "cây sấu". Chắc là cậu đã nghe tớ thể hiện giọng ca, thực ra mình cũng đã quên vụ đó. Nhưng khi nhắc đến nhà hàng Cây sấu ở phố Bà Triệu thì mình nhớ. Có lẽ từ "đận" đấy cũng ít khi mình hát và hình như lần đấy tớ đưa cậu về chỗ Giảng võ (NXBGD). Quay đi quay lại dễ đến hơn 10 năm rồi.
Trả lờiXóaĐọc đến đoạn : "...quay đi quay lại..." thấy quen quá. Như trong một truyện ngắn nào đó mình đã đọc khi cụ ông với cụ bà ngồi nhắc lại ngày xưa. Lúc đó cụ bà sẽ nói : Đúng đấy ông ạ , có dễ hơn chục năm rồi ấy nhỉ...( he he... tớ hơi giàu trí tưởng tượng )
Trả lờiXóaCó ai cấm mình không được tưởng tượng đâu. Thỏa sức.
Trả lờiXóaBao gi TB nau mon "luon voi chuoi" ay thi nau nhieu len va to se qua nha lay ve cho Ba nhe.
Trả lờiXóaCam on truoc.
TB:
Trả lờiXóaNhớ đấy nhé. Hôm nào mà có "Lương nấu đậu chuối xanh", a lô thì cấm được nói bận đấy nhé !!!!!
Sorry, lại lỗi chính tả rồi. Món "Lươn nấu đậu chuối xanh "
Trả lờiXóaMình nghĩ là không nhầm đâu. chờ có LƯƠNG mới chiêu đãi đấy! Hehehe
Trả lờiXóa