Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009
Đọc và ... tự sướng!
Đầu tuần, xem ông này nói, sướng khắp toàn thân! Không biết mình có được chứng kiến cái ngày hoành tráng ấy không?
Đọc xong thấy "sướng" đến phát ... run. Chúng ta phải rèn luyện để có đủ sức khỏe trụ vững đến ngày đó để được chứng kiến "thành tích đáng tự hào" đó chứ nhỉ? Chưa gì tớ đã thấy TT có vẻ "bi quan" vì không biết có được chứng kiến cái ngày đó không.
Đọc xong thấy "sướng" đến phát ... run. Chúng ta phải rèn luyện để có đủ sức khỏe trụ vững đến ngày đó để được chứng kiến "thành tích đáng tự hào" đó chứ nhỉ? Chưa gì tớ đã thấy TT có vẻ "bi quan" vì không biết có được chứng kiến cái ngày đó không.
Trả lờiXóaTM cũng thấy "sướng" giống tớ à?
Trả lờiXóa"Rưng rưng" với niềm vui sướng của các pác!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa