Vụ án thứ nhất: 3 Ông nông dân ăn trộm 2 con vịt (đang nhậu thì hết mồi, bực quá!) - bị tòa tuyên chia nhau 13 năm tù! (5 năm + 4 năm + 4 năm).
Vụ án thứ hai: Anh Huỳnh Ngọc Sĩ - giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây, bị tòa tuyên lãnh 3 năm tù!
1. Có nên tuyên phạt nặng hơn nữa đối với 3 Ông nông dân bất trị kia để giữ cho nông thôn ta ngày càng tươi đẹp hơn không?
2. Có nên bớt 1 hay 2 năm tù cho Anh Sĩ không? Vì Anh ảnh - "bị cáo Sĩ vô ý phạm tội hoặc chỉ phạm tội thiếu trách nhiệm"?
Theo tôi thì nên cả 2! - Thương anh Sĩ quá!... (Vụ này, Ảnh được chia có nhõn 52 triệu, kém cả Anh Phó tới hơn 1 triệu!).
Cái gì đây kỳ này:
Nguồn ảnh: ST.Chúc cả nhà vui cuối tuần.
(TB: Nhân Quốc khánh TQ, đọc bài này hoặc bài này thấy ghê quá. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến sự "chém giết" khủng khiếp của Cách mạng văn hóa "long trời lở đất" trên đất TQ. Bạn có tin không: cả một DÂN TỘC VĨ ĐẠI bỗng lên đồng, cả một DÂN TỘC VĨ ĐẠI bỗng lên cơn say chém giết... lẫn nhau?! Khi đó (1968, đỉnh điểm của Cách mạng văn hóa), tôi đang học lớp 5 thiếu sinh quân ở Quế lâm TQ. Những kỷ niệm thời thơ ấu ấy, nhẽ chẳng bao giờ tôi quên. Lúc nào đó, nhất định tôi sẽ kể lại cho các bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A...)
Anh Sỹ do "quá vô tư" nên "mắc bẫy"; thấy người ta tự nhiên đưa tiền cho (mà tiền thì có ai chê bao giờ) thì ảnh vô tư nhận. Như vậy là phạm tội một cách "vô ý thức", chứ hoàn toàn không phải "cố ý", nghĩa là có "tình tiết giảm nhẹ" rồi; thế thì 3 năm cũng là "hơi nặng" đấy.
Trả lờiXóaCòn 2 bác nhà nông thì rõ ràng là hành động có ý thức, ăn trộm vì mục đích cá nhân. Hơn nữa, 2 con vịt đó "ra đi" là 1 "tổn thất rất lớn" cho gia đình người nuôi vịt nói riêng và cho xã hội nói chung. Vì sao? Vì nếu 2 con vịt đó còn sống thì hàng ngày sẽ đẻ trứng, tính chung mỗi tháng 2 con vịt sẽ đẻ khoảng 50-60 quả trứng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình người nuôi chúng, tức là góp phần xóa đói giảm nghèo; đồng thời, đối với xã hội 50-60 quả trứng kia sẽ góp phần vào tăng dinh dưỡng cho biết bao người, tức là góp phần nâng cao thể trạng cho người Việt Nam. Còn nếu trong số 50-60 quả trứng kia, cứ cho là chọn ra được khoảng 20 quả có trống, đem ấp nở ra vịt thì sau đó sẽ có thêm bao nhiêu trứng và vịt nữa. Mới tính sơ sơ 1 tháng thôi đã thấy thiệt hại đến như vậy; thế thì thử hỏi tội của 2 bác này nặng đến đâu? Quá nặng! 13 năm "ngồi bóc lịch" là "đáng rồi"; chứ "cái ngữ này" mà để "nhởn nhơ" ngoài xã hội rồi vài hôm lại trộm 2 con, mà rồi chưa biết chừng từ vịt tiến đến lợn, trâu, bò thì không thể lường trước được thiệt hại đến mức nào đâu.
TT đã hết thắc mắc chưa? Hết thắc mắc rồi, tớ chúc cậu cuối tuần lại đi đánh bóng và nhậu ngất ngây vui vẻ nhé ("trốn được việc giặt quần áo cho vợ" nha)
Lại nữa, ở đâu mọc ra lắm lò luyện thi tiến sĩ thế nhỉ? À mình biết rồi! Có cầu thì ắt có cung, đúng không? Tất cả các nhà lãnh đạo của Thủ đô chưa có bằng tiến sĩ sẽ phải cấp tốc đi học để "trang bị" đầy đủ bằng cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình 100% lãnh đạo cao cấp của thành phố là tiến sĩ.
Quá hay, quá chí lí! TM nói hay thế! Lẽ ra cậu phải làm luật sư mới đúng chứ nhỉ?
Trả lờiXóaTớ cũng đã nghĩ như cậu: phải cho mấy ông nông dân kia một bài học nhớ đời thì mới tiến bộ được vì các hắn mới học có lớp 1 (!).
@TM: bạn nhầm rồi. Toàn là "LỜ THỊ TIẾN SĨ" ("thị" tức là "bà"), chứ không phải là "luyện thi" như bạn tưởng đâu!
Trả lờiXóaỐi trời ơi! Té ra là tớ nhầm à! Đang định ghi lại mấy cái số ĐT này để khi về hưu sẽ tranh thủ đi học lấy cái bằng tiến sĩ cho "theo kịp thời đại".
Trả lờiXóa