Mình đã gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn từ hôm qua, nhưng không thể nào vào nhận xét hoặc đăng bài được. Tại thằng VNPT đấy. chỉ đọc được qua hidemyass thôi. Nên bạn nhận lời chúc mừng muộn vậy nhé. Mình đọc tất cả các bài của bạn, thấy rất ưu tư. Đành phải học cách giương buồm lựa gió như ông DTQ nói vậy. Chúc bớt buồn, vui khỏe và "vẽ chuyện" nhiều cho "em xã" hài lòng nhé. Nếu có cách nào đăng bài, nhận xét qua VNPT thì mail giúp mình nhé. Thân (Mình không có email của TT, không post bài, không nhận xét được, đành gửi nhờ qua QV, nhờ bạn gởi giúp tới TT. Thanks)
VayTai
Rất cảm ơn vaytai và các bạn đã chúc mừng sn và chia sẻ "ưu tư".
Trả lờiXóaVinhnq bày cho vaytai cách post bài hoặc comment qua hộp thư đi. Tuy cách này không xem được blog nhưng cũng có thể giải quyết được việc "thông tin" cho nhau.
Nhân có sự "sinh nhật", nên chăng đề nghị anh QT pót các ngày sinh của bloggers "lòng" mình lên để mọi người biết?
Chúc mọi người vui vẻ cuối tuần.
Minh đã ngập ngừng ...định đề nghị với anh QT điều trên , cho Tuổi già xanh xanh mãi mãi ...
Trả lờiXóa(chỉ có CP là nhớ ngày sinh của các bạn thôi .)
V. A
Với mình, ngày nào gặp được bạn để hàn huyên với nhau là sinh nhật rồi. Mình lại chưa bao giờ làm cán bộ công đoàn và tổ chức.
Trả lờiXóa