Yoga có nguồn gốc từ rất lâu , khoảng 4000 năm trước Công nguyên , theo một vài tài liệu , YOGA ra đời ở vùng thượng lưu sông Indus (Ấn Độ ) . Từ YOGA xuất phát từ tiếng Phạn “YUG” - YOGA có nghĩa là một phương pháp tập luyện đặt thân xác dưới ách điều khiển rất khắt khe của ý chí , đặt thể xác dưới sự giám sát của tinh thần . Do đó , chắc chúng ta cũng nghe rất nhiều về những điều huyền diệu mà những “cao thủ” luyện tập theo trường phái yoga đạt được ? Những việc họ làm được dường như không thể dùng những hiểu biết thông thường của chúng ta về khoa học hiện đại để giải thích được . Yoga như một bằng chứng để cho chúng ta thấy , sức mạnh tinh thần của con gười hình như là vô biên …
Tôi đến với yoga cũng là xuất phất từ một nhu cầu đơn giản : phải chọn một hình thức luyện tập nào đó để giữ gìn và củng cố sức khoẻ . Do một sự tình cờ , tôi quen một người bạn đang hàng ngày thực hành các bài tập yoga . Anh bạn này đã tập tành tương đối “đắc đạo” ( ngày nào cũng thiền , thực hiện chế độ ăn chay trường … ) , hết lời ca ngợi hình thức luyện tập này . Vậy là tôi quyết định tập yoga như một môn thể dục hàng ngày , chưa quan tâm nhiều đến những yêu cầu khổ luyện hay những vấn đề về mặt tâm linh của phương pháp này .
Tôi chỉ nghĩ yoga cũng như là một môn thể thao , trong đó mình có thể tự luyện tập và không cần phải tranh giành thua thắng với ai cả . Từ đầu năm 2004 tôi bắt đầu tập yoga – HATHA YOGA . Đây là một phương pháp luyện tập nhằm cân bằng và điều hoà âm dương . Đó là về mặt lí thuyết , còn trong thực hành thì khi tập Hatha yoga bạn phải tập một số các tư thế (asana) , các động tác này rất nhiều ( vài chục có khi lên đến hàng trăm động tác ) … các động tác này chủ yếu tập trung vào cột sống và phần bụng là những nơi tập trung nhiều cơ quan thần kinh và các tuyến nội tiết điều hành mọi hoạt động của cơ thể .
Do nhận thức chưa được thấu đáo về yoga , trong khi tập yoga tôi ít quan tâm đến những vấn đề về tâm linh vốn làm nên sức sống của và sự hấp dẫn của phương pháp này . Cho đến bây giờ , trong những bài tập hàng ngày tôi cũng chỉ tập một số asana đơn giản , và đã tập được hơn 4 năm . Tuy vậy có một số thu lượm “bất ngờ” sau một quá trình tập , tôi xin được chia sẻ với các bạn như một kinh nghiệm :
1. Khi bắt đầu tập các asana bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đây thường là những động tác đòi sự mềm dẻo và phải giữ bất động trong một khoảng thời gian càng lâu càng tốt . Khi bắt đầu tập , những tư thế này thường rất khó thực hành vì đều rất gò bó và trái với tự nhiên . Khi đó, bạn không được bắt ép cơ thể phải làm các tư thế này một cách “chuẩn” nhất ( bạn nên nhớ là để làm được đúng các động tác bạn phải kiên trì tập qua hàng tuần , hàng tháng , có khi hàng năm … và có những động tác bạn không thể tập thật đúng được ) … phải chấp nhận mức độ cố gắng có thể chịu được của cơ thể … mỗi ngày một chút bạn sẽ tiệm cận dần được với tư thế đúng .
Nguyên tắc là phải rất từ từ, không bắt ép cơ thể phải làm đúng ngay , chấp nhận mức độ giới hạn của cơ thể …
Mỗi ngày một chút , cùng với bài luyện tập này , “bỗng nhiên” tinh thần của bạn cũng được tiếp thu một bài học : đó là luôn chú ý đến những cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể , tìm hiểu sức chịu đựng của bản thân , biết vượt qua những khó chịu về thể xác ( thậm chí trong những tư thế rất gò bó , “khổ ải” ta vẫn phải giữ bất động và học cách thở điều hoà …) .
Bản chất của con người là luôn tìm đến sự dễ chịu và thoải mái thì yoga đã dạy ta bài học ngược lại .
2. Một kinh nghiệm nữa khi tập yoga , đó là trước khi làm một động tác , bạn luôn cần một bước chuẩn bị về mặt “tâm thế” , một bước tĩnh lặng , sẵn sàng , thở đều và hướng suy nghĩ của mình đến những động tác sắp thực hiện . Sau đó mới thực hiện động tác thật từ từ … có như vậy bạn mới có thể thực hiện được những động tác đòi hỏi sự tập trung cao .
Điều này cũng có tác động đến cách hành xử hàng ngày của bạn : trước khi làm một việc gì đó bạn có thói quen dừng lại một chút , chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng …bớt “bộp chộp” , nôn nóng .
Theo tôi , bất kì một môn thể thao nào cũng có những tác động tích cực lên tinh thần của chúng ta . Thể thao luôn làm cho thể xác của chúng ta khoẻ mạnh và đồng thời cũng rèn luyện cho chúng ta rất nhiều về ý chí , nghị lực và đem lại một tinh thần lạc quan yêu cuộc sống . Tuy nhiên , yoga là môn tập mà qua những khổ luyện hàng ngày đã âm thầm dạy cho chúng ta những bài học về đức tính kiên nhẫn , sự chịu đựng và thói quen “lắng nghe” cơ thể mình , ….bạn “ hướng nội “ hơn …điều đó thật quý giá.
Ngoài ra , tập yoga chỉ một thời gian ngắn ( khoảng một tháng ), bạn sẽ khỏi hẳn chứng đau lưng , những đau mỏi "linh tinh" cũng sẽ mất dần theo thời gian .
Rất mong được chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập của các bạn .
Tôi đến với yoga cũng là xuất phất từ một nhu cầu đơn giản : phải chọn một hình thức luyện tập nào đó để giữ gìn và củng cố sức khoẻ . Do một sự tình cờ , tôi quen một người bạn đang hàng ngày thực hành các bài tập yoga . Anh bạn này đã tập tành tương đối “đắc đạo” ( ngày nào cũng thiền , thực hiện chế độ ăn chay trường … ) , hết lời ca ngợi hình thức luyện tập này . Vậy là tôi quyết định tập yoga như một môn thể dục hàng ngày , chưa quan tâm nhiều đến những yêu cầu khổ luyện hay những vấn đề về mặt tâm linh của phương pháp này .
Tôi chỉ nghĩ yoga cũng như là một môn thể thao , trong đó mình có thể tự luyện tập và không cần phải tranh giành thua thắng với ai cả . Từ đầu năm 2004 tôi bắt đầu tập yoga – HATHA YOGA . Đây là một phương pháp luyện tập nhằm cân bằng và điều hoà âm dương . Đó là về mặt lí thuyết , còn trong thực hành thì khi tập Hatha yoga bạn phải tập một số các tư thế (asana) , các động tác này rất nhiều ( vài chục có khi lên đến hàng trăm động tác ) … các động tác này chủ yếu tập trung vào cột sống và phần bụng là những nơi tập trung nhiều cơ quan thần kinh và các tuyến nội tiết điều hành mọi hoạt động của cơ thể .
Do nhận thức chưa được thấu đáo về yoga , trong khi tập yoga tôi ít quan tâm đến những vấn đề về tâm linh vốn làm nên sức sống của và sự hấp dẫn của phương pháp này . Cho đến bây giờ , trong những bài tập hàng ngày tôi cũng chỉ tập một số asana đơn giản , và đã tập được hơn 4 năm . Tuy vậy có một số thu lượm “bất ngờ” sau một quá trình tập , tôi xin được chia sẻ với các bạn như một kinh nghiệm :
1. Khi bắt đầu tập các asana bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đây thường là những động tác đòi sự mềm dẻo và phải giữ bất động trong một khoảng thời gian càng lâu càng tốt . Khi bắt đầu tập , những tư thế này thường rất khó thực hành vì đều rất gò bó và trái với tự nhiên . Khi đó, bạn không được bắt ép cơ thể phải làm các tư thế này một cách “chuẩn” nhất ( bạn nên nhớ là để làm được đúng các động tác bạn phải kiên trì tập qua hàng tuần , hàng tháng , có khi hàng năm … và có những động tác bạn không thể tập thật đúng được ) … phải chấp nhận mức độ cố gắng có thể chịu được của cơ thể … mỗi ngày một chút bạn sẽ tiệm cận dần được với tư thế đúng .
Nguyên tắc là phải rất từ từ, không bắt ép cơ thể phải làm đúng ngay , chấp nhận mức độ giới hạn của cơ thể …
Mỗi ngày một chút , cùng với bài luyện tập này , “bỗng nhiên” tinh thần của bạn cũng được tiếp thu một bài học : đó là luôn chú ý đến những cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể , tìm hiểu sức chịu đựng của bản thân , biết vượt qua những khó chịu về thể xác ( thậm chí trong những tư thế rất gò bó , “khổ ải” ta vẫn phải giữ bất động và học cách thở điều hoà …) .
Bản chất của con người là luôn tìm đến sự dễ chịu và thoải mái thì yoga đã dạy ta bài học ngược lại .
2. Một kinh nghiệm nữa khi tập yoga , đó là trước khi làm một động tác , bạn luôn cần một bước chuẩn bị về mặt “tâm thế” , một bước tĩnh lặng , sẵn sàng , thở đều và hướng suy nghĩ của mình đến những động tác sắp thực hiện . Sau đó mới thực hiện động tác thật từ từ … có như vậy bạn mới có thể thực hiện được những động tác đòi hỏi sự tập trung cao .
Điều này cũng có tác động đến cách hành xử hàng ngày của bạn : trước khi làm một việc gì đó bạn có thói quen dừng lại một chút , chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng …bớt “bộp chộp” , nôn nóng .
Theo tôi , bất kì một môn thể thao nào cũng có những tác động tích cực lên tinh thần của chúng ta . Thể thao luôn làm cho thể xác của chúng ta khoẻ mạnh và đồng thời cũng rèn luyện cho chúng ta rất nhiều về ý chí , nghị lực và đem lại một tinh thần lạc quan yêu cuộc sống . Tuy nhiên , yoga là môn tập mà qua những khổ luyện hàng ngày đã âm thầm dạy cho chúng ta những bài học về đức tính kiên nhẫn , sự chịu đựng và thói quen “lắng nghe” cơ thể mình , ….bạn “ hướng nội “ hơn …điều đó thật quý giá.
Ngoài ra , tập yoga chỉ một thời gian ngắn ( khoảng một tháng ), bạn sẽ khỏi hẳn chứng đau lưng , những đau mỏi "linh tinh" cũng sẽ mất dần theo thời gian .
Rất mong được chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập của các bạn .
Bạn của 10D:
Trả lờiXóaXin phép được hỏi bạn Kelacdan về một số kinh nghiệm vì mình cũng tập yoga được hai năm nay. Hiện nay theo thày dạy, nếu tập các asana hàng ngày thì phần khởi động không cần tập nhiều (khởi động chỉ dành cho người mới bắt đầu) mà chỉ cần bắt đầu bằng nhảy Kaoshki rồi sau đó tập vào các asana ngay. Theo cậu, cậu có làm như vậy không và các asana cậu thường tập là những asana nào cậu thấy hiệu quả rồi: asana ngồi dậy khó, thế rắn hổ mang, vái dài, thế cái cày hay vặn người, thế đầu bò, cây cung ect... ???
Thầy dạy của mình lại đặc biệt nhấn mạnh đến phần khởi động trước mỗi buổi tập. Không nên bỏ qua phần khởi động này vì nó là một bước chuẩn bị cho cơ thể vào bài tập yoga . Bài nhảy Kaoshki là một bài tập tổng hợp , có thể tập riêng biệt ( mình hay tập khi có ít thời gian, ko đủ cho một bài tập yoga). Mỗi người có thể có những cách tập sao cho phù hợp với mình . Đối với mình , trong một buổi tập kéo dài chừng 45 phút , mình thừơng tập khoảng 7 đến 10 asana ( mỗi asana làm 3-4 lần), và mình thường luân phiên tập các asana : Chào dài ,Hành động , Rắn hổ mang , Cây nến , Cái cày ,Cái ghế, Vặn mình , Cây cung , Tam giác , Châu chấu , Con rùa , Con thỏ , ngồi kiết già , Hôn gối ....một số tư thế mình cũng không biết tên là gì nữa . Tuy nhiên có một số động tác thì cần phải làm theo "từng cặp" , ví dụ như sau khi tập động tác Rắn hổ mang thì phải tập động tác cái cày , hoặc sau khi tập thế Cây nến ( đứng bằng vai ) thì phải tập động tác Con cá , động tác cánh cung tập xong thì phải tập động tác Hôn gối ...lưu ý là sau buổi tập phải có thời gian nằm thư giãn (giả chết ) cho đến khi tim đập hoàn toàn bình thường .
Trả lờiXóaCô dạy mình thi lại như thế này:
Trả lờiXóa1. Rất quan trọng các động tác khởi động và các động tác thư giãn sau khi tập xong các động tác asana. Qua quá trình 2 năm tập mình thấy việc tập kỹ các động tác khởi động có tác dụng rất lớn, nó giúp cho các động tác asana mình thục hiện được dễ dàng hơn, có tác dụng hơn nhiều.
2. Mỗi ngày không tập quá 1 tiếng rưỡi, không tập quá 5 động tác asana.
3. Một bài tập đầy đủ của 1 ngày thường là
- Khởi động.
- Chào mặt trời
- Rắn hổ mang
- Chào dài.
- Có thể chọn động tác nào có tác dụng tốt với ta, tuỳ từng người, tù sức khoẻ để lực chọn.
- Nhảy Kaolki
- kết thúc là thư giãn (theo bài thư giãn họ dạy trên TV).
4. Tất nhiên ko phải ngày nào cũng thời gian để tập đúng như vậy. Nhũng ngày phải đi sớm có thê bớt đi vài động tác tuỳ theo mình lực chọn. Nhung cố gắng tâhp khởi động sau đó tập 1,2,3 hoặc 4,5 động tác asana tùy theo điều kiện thời gian của từng người (nhưng tất nhiên là tập đủ 5 asana là tốt nhất, song lại khong nen tap 6 asana trở lên. Mình thì thường tập đủ theo yêu cầu, hôm nào cần đi họp sớm, đúng giờ thì dậy sớm hơn, còn không có việc cần đi sớm thì cứ thoài mái thời gian.
5. Tập Yoga là tập theo thể lực, trạng thái của từng người, vừa sức của mình, tập đều, dẻo, và bình thản. Không cố tập lấy nhiều về số lượng. Mà cần chất lượng, cần cảm nhận thật rõ từng hơi thở, các hoà quyện hơi thở ra , vào với từng động tác mới có tác dụng.
6. Các động tác mà kẻ lạc đàn nói là khổ luyện thực ra không trái với tự nhiên, có tác dụgn rất tốt để đẩy các khí "không tốt" ra khỏi cơ thể, chính vì vậy yoga có tác dụng chữa bệnh, kể cả nhiều bệnh hiểm nghèo.
7. Thực chất của yoga là giải quyết bài toán về năng lượng cho mỗi cơ thể chúng ta, giúp cơ thể mình thu vào những năng lượng sạch và thải ra các năng lượng bẩn. Tác dụng về phần "dương" là như vậy. Nguồn gốc của chúng ta cũng bắt đầu từ các các yếu tố của năng lượng, lửa, nước...qua quá trình tiến hoá cho đến ngày nay, hầu như người ta lại quên mất cái bắt nguồn của mình, ma lại chỉ nhớ là con người được hình thành từ "con khỉ" (còn với những kẻ ngạo mạn thì hay cho là mình sinh ra từ gống gì đó, không phải là con khỉ như mọi người???? - nói vui vậy).
Chính vì Yoga là môn phái tập luyện lấy năng lượng làm phương pháp luận, vì vậy yếu tố tâm linh của nó có rât nhiều điều huyền diệu.
Hôm nay nhân bạn KLĐ và bạn gái của BT đăng đàn về Yoga, mình cũng "gáy" theo 1 tý. Còn nói về Yoga thì còn nhiều điều rất hay.
Có 1 ông GS người Mỹ (gốc Ấn Độ) mình quen, đã tập môn này rất nhiều năm, hiện nay ông ấy cũng dạy Yoga bên Mỹ, trong năm nay ông ấy sẽ sang VN giảng bài về 1 chuyên ngành trong nghề của bọn mình, mình sẽ mời ông ấy nói chuyện về Yoga cho tất cả các bạn cùng nghe. Rất tuyệt vời. Con kiến cũng phải chui ra nghe, mình đã nghe ông ấy nói chuyện 1 lần rồi, nhưng hồi đó ko nhiều thời gian lắm. Sơ qua như vậy. Có điều gì ko đúng KLĐ và bạn của BT sửa chữa hộ nhé.
Không hiểu sao chỉ thấy các "bà" tập Yoga mà không thấy ông nào tập?
Trả lờiXóaHay là Yoga giúp các bà "chịu đựng" được các ông? Nếu có thế thật thì tớ sẽ khuyên bà lão nhà tớ đi tập!
Mà tớ thấy các động tác Yoga cũng có vẻ chỉ thích hợp với các bà: nhẹ nhàng, chậm rãi, không đòi hỏi "cơ bắp"...
Tớ chưa thấy một ông bạn nào giới thiệu hoặc khuyên mình tập Yoga cả.
Liệu các ông tập Yoga có bị nữ hóa không?
TT không sợ bị biến thành gà mái đâu. Thực ra, Yoga có cả động tác chỉ dành cho Nam giới. Nói như LM thì Thiền và Yoga chỉ nên tập từ 55 tuổi (với nữ và 60 với nam là không phải. Theo LM vì sợ bị "diệt dục"????. Nhưng hoàn toàn chỉ thiền thì có thể. Song nếu bạn tập Yoga, thì có những động tác giúp tăng cường sinh lý, nhất là nam giới, rất hiệu quả, nên bạn LM đừng ngại. Bạn chỉ Thiền đủ để tĩnh tâm thôi cũng được, chẳng sao, chứ ko nhất thiết phải thiền như các sư.
Trả lờiXóaCòn ai nếu Thiền được đến độ cao một chút thôi sẽ thấy 1 cảm giác rất dễ chịu, nhẹ nhàng, thư thái và an tâm. Nhưng có lẽ cái điều như bạn LM ngại thì cũng là đúng đấy. Vì sự thư thái dễ chịu cũng dễ làm quên đi những nhu cầu phát sinh trong cơ thể mình.
Cho nên, việc tập hay không tập là đều tùy vào thể trạng, sự mong muốn của từng người.
Với các chị em đã theo đuổi Yoga ở lớp mình, nếu đã đến độ thư thái, thanh thản và ....có lẽ cũng nên tập các động tác để nâng cao như anh em, điều đó cũng không khó. nếu muốn.
Biến hẳn thành gà mái thì chắc là không rồi.
Trả lờiXóaNhưng mà "sự thư thái dễ chịu cũng dễ làm quên đi những nhu cầu phát sinh trong cơ thể mình" như BTZN nói thì tớ sợ lắm!
Tớ chỉ sợ lúc đầu thì quên ít nhưng tập Yoga nhiều quá rồi quên nhiều đến hẳn thì sao?
...thì đi tu (quách cho rồi ).
Trả lờiXóaBạn của 10D:
Trả lờiXóaMình tập thì thấy rằng khi tập xong một asana, cần phải có khoảng nghỉ, thư giãn sâu, trước khi sang một asana mới. Có lẽ mình cũng tập giống betizino, tức là mỗi ngày chỉ tập khoảng 45 phút, trong đó ngoài khởi động, tập 4-5 asana, sau đó thư giãn sâu và xoa bóp. Như vậy mới đủ thời gian để thực hiện triệt để các asana kết hợp thư giãn và xoa bóp. Mình đã hỏi kỹ hai thày dạy mình, một là didi (cô giáo người Indonesia) và một dada (thày dạy người Ấn độ, chuyên về trường phái Hatha Yoga, cả hai đều nói là chỉ cần khởi động bằng Kaoshki hàng ngày là đủ. Chắc cũng có nhiều phương pháp khác nhau và tùy mỗi người thích hợp theo phương pháp nào.
@TT-ngay xua: Tập Yoga mình thấy đúng là tăng sức chịu đựng lên rất nhiều. Nhất là cho các "buồn" của TT, chứ không phải tập để thành gà mái đâu TT ạ !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGóp vui với các bạn. Chuyện nhan đề "Có nên chữa bệnh cho nó không?"
Trả lờiXóaMột bệnh nhân (nam)đến than phiền đủ thứ với bs. Bs sau một hồi khám xét kỹ lưỡng không phát hiện ra bệnh gì, bí quá liền hỏi:
- Anh có uống rượu không?
- Thưa bs em không.
- Anh có hút thuốc lá không?
- Thưa bs em không.
Hỏi mãi mà vẫn không tìm được nguyên nhân bệnh. Bí quá bs mới hỏi: Thế anh có bồ bịch gì không?
- Thưa bs cũng không ạ
Bs tức quá quát: Thế thì tôi chữa bệnh cho anh đẻ làm gì?
Khách vãng lai góp vui tiếp nhé:
Trả lờiXóaChấp nó làm gì!
Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ nên ghen tuông, chồng thanh minh : Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...Cụ, chấp nó làm gì !!!