Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

Chiều Hồ Tây

Hoàng hôn hồ Tây

Chiều tím Hồ Tây

7 nhận xét:

  1. Bạn của 10D:
    bạn QT "Zô man tíc que" quá nhỉ ! ngồi một mình hay là ngồi mấy mình ở Hồ Tây mà chụp đẹp thế ????

    Trả lờiXóa
  2. Một mình hay "mấy" mình ko wan trọng, miễn là ảnh đẹp. "Mấy" mình thì ai mà ra chỗ đó!

    Trả lờiXóa
  3. Liệu có vừa ngắm chiều tím vừa hat : "Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím ..." không ? (hehe)

    Trả lờiXóa
  4. anh QT nhà mình quá mơ mộng. nhưng thỉnh thoảng cung cấp cho chúng ta những cái ảnh đẹp thế này là rất tác dụng. anh ấy mơ mộng thay cho chúng ta để chúng ta còn để tâm đến hậu Chí P, Chí D/ và ...

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều vấn đề ta vẫn quan tâm và ta có thể nhìn thấy rõ tương lai của các anh "Chí" rồi. Nhưng tại sao ta lại ko có quyền mơ mộng, lãng mạn nhỉ? đấy cũng là một "phương pháp" tập YOGA đấy chứ! Ngoài ra fải kết hợp tập khí nữa cơ mới đảm bảo cân bằng tinh thần. Không làm thế chỉ có làm "mầm non" của Châu quì.

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận là ảnh đẹp. Có phải bạn mình chụp không? Đúng là nhiều khi mình vội vã trên đường mà không biết thưởng thức bao điều tuyệt vời quanh ta. Đó là một thiệt thòi và sai lầm cần phải sửa
    - Thêm một ý nữa là "rượu ngon phải có bạn hiền", nên cảnh đẹp thế mà một mình hay "mấy" mình ko wan trọng, là không đúng đâu. Có một mái đầu hay bờ vai cùng ngắm quan trọng lắm chứ? Hay là các bạn nghĩ "mấy" mình thì "bận" không có thời gian để ngắm cảnh đẹp? Hi Hi

    Trả lờiXóa
  7. Bây giờ lên đây ngồi là không có chỗ đâu.

    Trả lờiXóa