Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008
Giao lưu Nam Bắc
Tối hôm qua (20/6) tại Sài gòn đã có cuộc giao lưu Nam Bắc của các bạn 10D.
- @Thu: Giao ban ở HN gần không thích, bay vào tận SG giao lưu mới đã. - Mọi người càng "dzừ" khi mọi việc của cuộc sống tạm ổn càng muốn gặp nhau "nhìu" hơn ?. Mong luôn có nhiều cơ hội như thế này để xả mọi ưu tư của cuộc sống. Khi nào SG ra HN nhớ Alo!
Xem ra , gái 10 D tụi mình càng ngày càng " lên hương ". Mình sẽ thiết lập 1 điểm giao ban ở Đà Nẵng đây, các bạn 10 D bay vào Lăng Cô , Mỹ Khê nhớ rẽ qua mình . V. A
À , Vân pót ảnh lên rồi . Suốt ngày hôm nay "bận rộn" về ăn uống quá - cả đại gia đình kéo sang bù khú... bây giờ mới xem được . Dù sao chúng mình cũng được cái "giải tươi"(?).Các bạn thấy có lạ không , bao giờ giao ban của Hà Nội cũng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật còn giao ban ở SG bao giờ cũng lúc màn đêm buông xuống ... Qua người HN , chúng mình cũng biết thêm một số thông tin về tình trạng của CP ( thấy rất thương bạn )... Các bạn cũng nhắc nhiều đến các bạn ở ngoài đó (không biết có ai mhắt hơi sổ mũi gì không ).Sắp tới LA sẽ ra HN , còn mình thì năm nay chắc sẽ không có dịp ra thăm các bạn vì đã chuyển sang Ban khác , không "dính líu" mấy đến HN nữa . Mong rằng sẽ sớm gặp lại các bạn .
- @Thu: Giao ban ở HN gần không thích, bay vào tận SG giao lưu mới đã.
Trả lờiXóa- Mọi người càng "dzừ" khi mọi việc của cuộc sống tạm ổn càng muốn gặp nhau "nhìu" hơn ?. Mong luôn có nhiều cơ hội như thế này để xả mọi ưu tư của cuộc sống. Khi nào SG ra HN nhớ Alo!
Xem ra , gái 10 D tụi mình càng ngày càng " lên hương ".
Trả lờiXóaMình sẽ thiết lập 1 điểm giao ban ở Đà Nẵng đây, các bạn 10 D bay vào Lăng Cô , Mỹ Khê nhớ rẽ qua mình .
V. A
Các U60 đáng yêu quá!
Trả lờiXóaĐúng là gừng càng "rừ" càng "cay"!
Mình "yêu nhất" bạn mặc quần bò. Có lẽ ít người giữ được phom để "dám" mặc ở tuổi chúng mình.
Trả lờiXóaXin lỗi! Tại sao? nếu "yêu nhất" mà không dám xưng danh. Đến tuổi này rồi yêu mà ko dám nói, cứ fải nặc danh thì hơi buồn.
Trả lờiXóaÀ , Vân pót ảnh lên rồi . Suốt ngày hôm nay "bận rộn" về ăn uống quá - cả đại gia đình kéo sang bù khú... bây giờ mới xem được . Dù sao chúng mình cũng được cái "giải
Trả lờiXóatươi"(?).Các bạn thấy có lạ không , bao giờ giao ban của Hà Nội cũng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật còn giao ban ở SG bao giờ cũng lúc màn đêm buông xuống ...
Qua người HN , chúng mình cũng biết thêm một số thông tin về tình trạng của CP ( thấy rất thương bạn )... Các bạn cũng nhắc nhiều đến các bạn ở ngoài đó
(không biết có ai mhắt hơi sổ mũi gì không ).Sắp tới LA sẽ ra HN , còn mình thì năm nay chắc sẽ không có dịp ra thăm các bạn vì đã chuyển sang Ban khác , không "dính líu" mấy đến HN nữa . Mong rằng sẽ sớm gặp lại các bạn .
Nếu "yêu nhất" mà không phải chịu trách nhiệm gì cả thì bạn nào tớ cũng yêu nhất.
Trả lờiXóa