Tớ có ông chú là "nhạt sĩ" TH (con chú con bác với ông già tớ, các bạn đọc thử sẽ biết ông là ai) năm nay đã 82 tuổi. Ông chú già rồi nhưng là nghệ sĩ nên ông lúc nào cũng trẻ trung, vui vẻ.
Ông là một blogger "khỏe viết" và viết cũng khá hóm, được khá nhiều fans hâm mộ.
Giới thiệu với các bạn blog của ông, hy vọng các bạn sẽ bớt chút thời gian đọc thử, tớ nghĩ cũng khá vui và qua đó chúng ta thấy được phần nào suy nghĩ của lớp già cha chú chúng ta.
"Văn" của ông khá nhiều lỗi chính tả nhưng những người như ông bây giờ, tớ nghĩ, thực sự là những "kho" tư liệu quý.
Lớp cha chú chúng ta vất vả quá!
Mong sao các bạn 10D chúng ta cũng sẽ viết blog đến "đầu bạc răng long".
Chúc các bạn vui.
Vừa "tranh thủ" lướt qua blog của nhạc sĩ TH . Ông cũng cùng thế hệ với ba mình , ba mình năm nay 79 tuổi rồi . Thế hệ của các cụ là một thế hệ sống rất đẹp , rất lí tưởng ...và cùng đầy thất vọng (?) . "Nhạt sĩ" có vẻ rất rành giới văn nghệ sĩ , có nhắc đến một tác phẩm của nhà văn NK ( mình chưa được đọc ) , ông già mình cũng rất thân NK .
Trả lờiXóaChào KLĐ. Cảm ơn bạn đã có "hồi âm".
Trả lờiXóaNếu rỗi rãi, bạn đọc các entries bên phải cũng có khá nhiều "tư liệu" về giới văn nghệ sĩ.
Bạn nên tìm đọc mấy bài của NK, rất hay.
Thân.
Không biết nhà văn NK đã kịp viết phần hai chưa ? Nếu có TT gửi cho mình nhé ?
Trả lờiXóaPhần 2 vẫn ở cái trang đó mà.
Trả lờiXóaBạn vào trang đó, phía trên đầu bài có số 1 và 2.
Đọc xong 1, bạn quay về đầu trang bấm số 2 là được.
Chúc vui.