Bài trước các bạn tham khảo xong rồi, xin được cho ra khỏi blog!
Nay giới thiệu bài khác (cho VA, Vetai, Kelac, TTHuong). Ai không thích kiểu bài này, thì cho qua, khỏi đọc. Đọc TẠI ĐÂY
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
..đã hiểu vì sao , lời đồn không phải là vô cớ .
Trả lờiXóaCám ơn bạn .
V. A .
Bạn nào muốn đọc có thể download ở địa chỉ này:
Trả lờiXóahttp://www.ebook.edu.vn/?page=1.1&view=2037
Mấy năm trước mình cũng đã đọc bài này , sau đó cứ lẫn lộn ko nhớ ra là Cụ Hồ là con ông Hồ Sĩ Tạo hay thân sinh của cụ ...có thể là lời đồn đại này có cơ sở vì nó giải thích cho việc đổi thành tên HCM của cụ ?
Trả lờiXóaCó lời "đồn một cách chính xác" thế này:
Trả lờiXóa"Hồ" thì rõ rồi, khỏi nói. "Chí" theo tiếng Hoa nghĩa là "nhớ về", còn "Minh" là tên người vợ đầu tiên của Kụ - người TQ - Tăng Tuyết Minh.
(Xem ở đây:
http://haokan.bounceme.net/dmiror/http/www.hungviet.org/hcm/nguyenvan310508.html
Xét về thời điểm Kụ lấy tên là HCM thì rất hợp hoàn cảnh.
Bạn copy cái địa chỉ trên, paste vào khung địa chỉ của browser thì có thể nó mất mấy chữ .html ở cuối.
Trả lờiXóaKiểm tra lại cho chính xác và chú ý gõ thêm (nếu thiếu) cho đủ rồi Go...
Cám ơn , mình vừa đọc rồi . Nhiều khi thấy làm một người bình thường còn hạnh phúc hơn làm một nhân vật vĩ đại nhỉ.
Trả lờiXóaXem ra , tình yêu mãnh liệt hơn bất cứ ai ? Kụ đã gồng mình ...Đáng khâm phục chứ .
Trả lờiXóaÔi, lãng mạn...
V. A
Cám ơn , mình đã đọc .
Trả lờiXóa(Thương cho thế hệ mình )
V.A
Sự thật về "cái nôi" mà chúng mình được sinh ra trong đó thì ko có gì để phân vân nữa , quá hiển nhiên rồi . Nhưng vấn đề là bao giờ thì nó thay đổi ?? Không nhanh đâu...
Trả lờiXóaĐọc thêm Ở ĐÂY
Trả lờiXóaCó bao giờ và dưới triều đại nào trong lịch sử nhân loại mà người ta nỡ tiêu diệt cả một bộ phận dân tộc mình? (chưa nói đến bộ phận ấy có thể là bộ phận ưu tú, tiên tiến).
Trả lờiXóaTớ được học dưới mái trường XHCN rằng chế độ phong kiến thối nát, ngu muội ngày xưa chỉ có đến hình phạt chu di tới 9 họ là cùng!
9 họ chắc không thể nhiều bằng cả một GC?
Bạn nào có thể lập luận cho tớ thấy được rằng đó không phải là tội ác?
Bạn nào có thể tìm được cho tớ một lý do có thể biện minh?
Bạn nào có thể chứng minh được cho tớ thấy rằng tội ác này duy nhất chỉ xảy ra ở Nga và duy nhất dưới thời ông Sít?
...
Các bạn hãy đọc vài câu thơ của "nhà" thơ Tố Hữu:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng...
Và đây nữa, khi ông Sít "chuyển sang từ trần", cũng chính "nhà" thơ trên đau khổ hơn cha mẹ mình chết:
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười
Tiếc là tớ không đủ chữ để bình luận!
TT lắm lời:
Trả lờiXóaKhi chưa có mạng Internet, tớ học được ít, đầu óc tớ còn "tăm tối".
Khi có mạng Internet, tớ học thêm được nhiều, những chỗ "tăm tối" trong đầu óc tớ bỗng "sáng ra".
Bây giờ thì không thể nhét thêm những gì giống như những "tăm tối" ngày xưa vào óc tớ được nữa!
Ngàn lần cảm ơn pác Bill Gates!
Đúng, cảm ơn BillGate.
Trả lờiXóaĐã giúp mọi người sáng ra. Nhưng sáng ra rồi làm gì? và thay đổi thế nào? cho bõ công sáng ra?? Đó là "ngộ".
Người ta có thể vui, rồi ngạc nhiên, rồi bàng hoàng (có khi kích động), rồi buồn, rồi gì nữa????
Có lẽ rồi lại bình thản, rồi lại nhìn ngó xung quanh, rồi lại tìm thấy con đường để cho nỗi buồn đi tìm chỗ ẩn dật và chúng ta, những người đã đến được nỗi buồn, lại tìm ra được cho mình 1 con đường, một hành trình tái tạo lại(hay đúng hơn là biến đổi "cái sự buồn") thành yên bình cho ta, con cháu ta, bạn bè ta.
Tớ thì không nghĩ theo cái logic là cứ cái gì "sáng" ra rồi thì cũng nhất thiết phải "làm gì" cho bõ cái công "sáng" ra.
Trả lờiXóaTớ chỉ nghĩ và làm đơn giản thế này: nếu cái gì mình đã "sáng" ra rồi thì mình sẽ không bao giờ phụ họa với những cái chưa "sáng" nữa.
Lẽ dĩ nhiên là tớ cũng vẫn buồn nếu như còn nhiều bạn bè xung quanh mình nhất quyết không chịu đọc, nhất quyết không chịu tìm hiểu, nhất quyết không chịu công nhận chỗ "sáng" mặc dù có thừa điều kiện...
Lý lẽ của những người này cũng rất đơn giản: ôi giời, quan tâm làm gì đến những vấn đề đó cho mệt, cứ "ăn no ngủ kỹ" cho sướng thân, kệ xác cuộc đời...
Thế thì học "giỏi" mà để làm gì - để kiếm nhiều tiền ăn cho sướng miệng?
Cầu mong cho những người ăn nhiều đừng ai bị gút!
Trả lờiXóaKhách vãng lai:
Trả lờiXóaMình nghĩ giống như btzn, con đường để đi đến sự bình thản, yên bình trước tất cả mọi sự "sáng,tối, sướng, khổ, buồn, vui" của cuộc đời chắc cũng không dễ. Để làm được điều đó, mỗi người cũng phải đọc (có thể "chuyển món" đọc), rồi chiêm nghiệm, tham khảo, rèn luyện v.v... thì mới mong một ngày nào đó có thể lý giải và thông cảm với cuộc đời bằng cách nhìn tích cực thay vì bức xúc thái quá do lực bất tòng tâm hoặc muốn "nổi loạn" nhưng không thể, như vậy sẽ thật tai hại cho sức khỏe của chính mình. Bản thân mình gần đây, thay vì đọc những núi thông tin "thật" mà trong nhiều năm mình thiếu, mình "tối", thì mình đổi món sang đọc những thông tin, có thể gọi là bài giảng về tính nhân văn, lý giải tất cả mọi sự theo cách nhìn nhân văn tích cực. Mình nghĩ nếu bản thân mình làm được điều đó, thì chắc chắn sẽ đến lúc mình có thể có sự nhìn "bình thản" như btzn đã còm men.
Trao đổi với các bạn như một cách chia sẻ và tâm sự.
thân
Xin loi. Hoc gioi chua chac da kiem duoc tien nhieu. Ma U60 an uogn duoc bao nhieu dau.
Trả lờiXóaTuy vay cac ban minh khong phai moi nguoi ko chiu doc va xem dau. Ma cung rat it nguoi tho o. Chi vi thieu thong tin thoi. Gio co anh QT va TT tim kiem va huong dan, minh nghi khoi nguoi lai suot ngay chiu dau vao luc loi thong tin. Thuc ra co thong tin nhieu, tuy than phan chung ta chang la gi de cai tao xh nay, nhung cung giup cho minh ung xu dung. Do moi la dieu quan trong. Vi vay minh rat ung ho anh QT va TT "khai sang" cho moi nguoi.
Tớ nghĩ những người đã "ngộ" ra chẳng đến nỗi "bức xúc thái quá" vì tâm lý muốn "nổi loạn" mà lực bất tòng tâm rồi thì... ảnh hưởng đến sức khỏe như bạn nặc danh tưởng và lo lắng!
Trả lờiXóaTớ cho rằng chính những người đã "ngộ" ra rồi thì họ đều bình thản, nhìn đời thấy mọi sự đều "hợp lẽ" đúng như nó tất yếu phải thế, chấp nhận cuộc đời và tìm được cách sống, cách "xử" với đời.
Những lời bạn nặc danh khuyên đều rất chí lí, rất quý hóa. Chả thế mà người ta đã phải in thành cả lô sách bán ở hiệu: nào là Hãy quẳng gánh lo..., nào là Đắc nhân tâm...!
Tớ rất vui vì nhiều bạn bè chịu khó tìm hiểu và "ngộ" ra nhiều.
Ở còm men trước, tớ nói là tớ chỉ buồn (nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu) nếu như, (tớ nhắc lại là nếu như) có bạn nào nhất quyết không chịu tìm hiểu, nhất quyết không... thôi. Mà những người như thế cũng không ít đâu.
Chữ "bạn" tớ vẫn dùng trong các bài hoặc còm men của tớ đều chỉ là ngôi thứ 3 chung chung thôi, không nhất thiết có nghĩa là "bạn 10D".
Tớ chẳng nghĩ mình có thể làm được gì để có thể cải tạo XH này và tớ cũng chẳng cố công nghĩ cách "làm gì" cho mệt...
Tớ có cách "xử" với đời đơn giản lắm: tớ vẫn sống khỏe thân tớ, đọc nhiều, suốt ngày tủm tỉm cười, nhưng trong đầu tớ coi khinh hết các thần tượng được tung hê ầm ĩ (cũng là do người ta cứ tưởng tượng ra chứ thực ra thì làm gì có), nhận chân và "đẩy ra" hết thảy các lời tô vẽ hoa mỹ suốt ngày "đấm" vào tai mình...
Đã có lần tớ nói là tớ không coi những nặc danh phát biểu nghiêm túc là bạn 10D (bạn 10D mà phát biểu nghiêm túc thì chắc phải đề tên dù là tên viết tắt?)
Chúc các bạn vui như tớ.
Suy cho cung cac than tuong cung chi la nhung nan nhan thoi ban a. Nhieu luc minh cung muon tung he tat ca, nhung khi nhan ra "than tuong la gi, thi lai thay thuong cho tat ca. Mong sao tat ca deu an lanh, luc do cuoc song cua ta de chiu hon nhieu.
Trả lờiXóaPhai di hp day.
Chao