Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Tư liệu lịch sử và nhìn lại

Hôm CN có việc qua bờ hồ sớm, rủ a Đai kinh đi ăn sáng, được a Đai hướng dẫn mấy món ở phố cổ, ngon. Cà phê L V Can (gần nhà Th Hòa cũ). À ơi một sô thông tin. Được biết anh vẫn thường xuyên đọc chuyện lớp mình trên mạng (quên chưa hỏi tại sao không comment các ý kiến).
Hôm nay xin bổ sung cho bạn một số thông tin quan tâm của 1 thời ...

Bài này bạn đã đọc xong, trả lại mạng.

6 nhận xét:

  1. Tội ác tày trời!
    Làm sao rửa sạch?
    VN đến bây giờ vẫn nghèo mạt hạng so với TG.
    Có thể nói đến "công ơn" nào ở đây?

    Trả lờiXóa
  2. Đổ tại dân mình ngu!?
    Vâng, có những kẻ. Và thế là chúng cho mình được chịu trách nhiệm độc tài dù không ngớt, không xấu hổ công nhận rằng "năng lực QL còn Yếu Kém", dân chịu. Có sao đâu!
    Song, chúng có cơ sở! Vì đó là thành quả tất yếu của một quá trình dạy dân.
    Nếu 80 Triệu đồng bào cùng nhìn thấy chân sử thì sao nhỉ:
    "C C R Đất" xong xuôi,
    Đản thấy trong người, máu đã được thay.
    Quan trên, lính dưới, trong tay,
    Chính quyền Đản nắm, bão lay không rời.
    Cho bọn ngu, láo đổi đời,
    Trung thời giàu có, chống thời trắng tay.
    Công an, quân đội dăng đầy,
    Đứa nào trái ý, giết ngay hoặc tù.
    Thế thì dân trí phải ngu,
    "N V G Phẩm": kẻ thù công nông.
    Trận càn tẩy não quét xong,
    Từ ấy Đản nắm từ trong ra ngoài.
    Dân ngu thấy Đản thật oai,
    Trung thành, tin tưởng thờ loài ác tham.
    Thi đua, è cổ ra làm,
    Không thoả sức ngốn của hàm Đản ta.
    Bao nhiêu năm vẫn lấy đà,
    Quốc dân kinh tế hoá ra thụt lùi.
    Lừa được dân, Đản vẫn vui,
    Thánh CHồ vẫn sống đời đời thiêng liêng.
    Bức dân tín ngưỡng đạo "Xiềng",
    Cổ đeo củ riềng làm chó cắn ma.
    Con, em, cháu, chắt mọi nhà,
    Phải thăm hang đá hát ca ngợi CHồ.
    Người chết chả chịu xuống mồ,
    Nằm đó nhuộm cờ bằng máu trăm dân.
    Béo riêng một lũ nịnh thần,
    Độc tài, lừa bịp, cướp phần dân đen.
    ĐỒNG HƯỚNG KHÁCH.

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi mhững "món" này bây giờ ta chuyển sang "củ từ" cho dễ tiêu, "nhồi" nhiều quá khó "tiêu hóa" dẫn đến "bội thực" thì không hay đâu. Có fải ai cũng tiêu hóa được đâu, dễ ảnh hưởng đến không khí của sân chung. Mong các bác lượng thứ!

    Trả lờiXóa
  4. Nhất trí QT cất bài này đi, phát lại sau.

    Trả lờiXóa
  5. Có thể cất những bài kiểu này đi và TẠM BIỆT blog 10D luôn.
    Tạm biệt các bạn.
    Chúc các bạn vui!

    Trả lờiXóa
  6. ĐỒNG HƯỚNG KHÁCH LẠI NÓI:
    NS Trịnh Công Sơn hát trong "Gia Tài Của Mẹ": 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày,..."
    Đồng Hướng Khách nối: Bao nhiêu năm toàn Quốc tù đày ( về mọi mặt KT, CT, VH, TT...)
    Chúng Ta Đã, Đang: Thụ động hưởng một gia tài của Mẹ Tổ Quốc đã bị ai vắt kiệt, đáng thương!
    NS Trần Long Ẩn hát trong "Một Đời Người_Một Rừng Cây": Phải đâu may nhờ , rủi chịu? Phải đâu trong đục cũng đành? Phải không anh?
    Chúng Ta Đang, Sẽ: Tiếp tục Đành, Chịu thụ hưởng, vô tình hay cố ý tàn phá những gì sẽ là Gia Tài Của Mẹ để lại cho thế hệ sau???
    Đỡ mệt! Lại chui vào chăn, hưởng hoà bình, ổn định!
    Nếu không thế: Hãy cùng nhau vun đắp một Gia Tài cho những người được hưởng không thấy tủi!
    Song, chúng ta đang không có tự do để làm việc đó!
    Tuy nhiên, hãy chí ít nghĩ về nó, hướng tới nó! Đó là quyền và trách nhiệm của những Người Đương Thời!
    CNTT đang là vũ khí lợi hại "chống lại Gịăc Dốt"_Bước 1 cho sự nghiệp gìn giữ Gia Tài!
    Tôi mong những người tôi đã nhận là "Đồng Hướng" hãy tìm ra cách gì đó để chúng ta duy trì được một diễn đàn hướng tới mục đích ban đầu là xoá mù TT (Nắn Tròn Lịch Sử)!
    Còn 10D Blog có thể không thích hợp để bàn về chuyện này nữa chăng?!
    Xong! Bình đẳng! Cá nhân tôi xin phép 10D hãy để Blog nhất thời là 1hòm thư cho đến khi những người đồng hướng xây dựng xong 1 diễn đàn để các vị đỡ mất công tháo dỡ!
    Đa tạ!

    Trả lờiXóa