Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Các bạn làm cách này: Bấm phím phải chuột vào link "bài này"; Chọn lệnh copy link location (bằng phím trái chuột); Mở một cửa sổ browser mới (tức là gọi lại trình duyệt một lần nữa); Paste cái địa chỉ mà mình vừa copy vào khung địa chỉ trong cửa sổ mới; Enter (Go to...) là được. Vì có firewall mà! Người ta đang cố sức kiểm soát tư tưởng của người khác! Cái địa chỉ mà tớ giới thiệu cũng đã có trèo rào khoét ngạch rồi đấy. Chúc thành công.
Mạng chập chờn lắm . Hôm qua mới đọc được Bài về Kinh thành Huế thì out , hôm nay cũng thế . Người Huế vốn rất tin vào những vấn đề tâm linh như vậy . cách đây đã lâu , chuyện Đàn Nam Giao ( nơi dành cho Vua cúng tế trời đất) của Huế được một đồng chí chỉ đạo đập bỏ để xây Đài liệt sĩ đã làm cho người dân Huế "khiếp đảm', bây giờ lại thêm chuyện này nữa .
Ngày xưa tớ được dạy dỗ không nên duy tâm, chỉ nên duy vật. Những người CS là những người duy vật, sẵn sàng đập bỏ mọi thứ không thương tiếc! Càng về già, đọc nhiều, chiêm nghiệm nhiều, tớ càng... duy tâm!
Đúng thế đấy . Trong một xã hội , mọi người đều coi trọng những giá trị tâm linh , thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn , mọi việc làm của con người đều được soi xét bởi chính họ , xã hội sẽ bớt đi tội ác , bạo lực , giết chóc ...
Tai sao click vao bai may lai toan bi loi, ko vao duoc???
Trả lờiXóaTớ đã pót lại rồi đấy.
Trả lờiXóaBTZN thử lại xem.
Chúc vui.
Mình ko thể vào được các trang này.
Trả lờiXóaCác bạn làm cách này:
Trả lờiXóaBấm phím phải chuột vào link "bài này";
Chọn lệnh copy link location (bằng phím trái chuột);
Mở một cửa sổ browser mới (tức là gọi lại trình duyệt một lần nữa);
Paste cái địa chỉ mà mình vừa copy vào khung địa chỉ trong cửa sổ mới;
Enter (Go to...) là được.
Vì có firewall mà! Người ta đang cố sức kiểm soát tư tưởng của người khác!
Cái địa chỉ mà tớ giới thiệu cũng đã có trèo rào khoét ngạch rồi đấy.
Chúc thành công.
Roi, OK
Trả lờiXóaHom no, truoc khi di Thanh Hoa doc tin thay sap cau Tan Long va kinh thanh Hue bi set danh, da nghi ngay phai co diem gi do. Dung that
Hôm qua , máy mình vào đọc nhanh .Cám ơn bạn .
Trả lờiXóaV. A
Mạng chập chờn lắm . Hôm qua mới đọc được Bài về Kinh thành Huế thì out , hôm nay cũng thế . Người Huế vốn rất tin vào những vấn đề tâm linh như vậy . cách đây đã lâu , chuyện Đàn Nam Giao ( nơi dành cho Vua cúng tế trời đất) của Huế được một đồng chí chỉ đạo đập bỏ để xây Đài liệt sĩ đã làm cho người dân Huế "khiếp đảm', bây giờ lại thêm chuyện này nữa .
Trả lờiXóaNgày xưa tớ được dạy dỗ không nên duy tâm, chỉ nên duy vật.
Trả lờiXóaNhững người CS là những người duy vật, sẵn sàng đập bỏ mọi thứ không thương tiếc!
Càng về già, đọc nhiều, chiêm nghiệm nhiều, tớ càng... duy tâm!
Đúng thế đấy . Trong một xã hội , mọi người đều coi trọng những giá trị tâm linh , thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn , mọi việc làm của con người đều được soi xét bởi chính họ , xã hội sẽ bớt đi tội ác , bạo lực , giết chóc ...
Trả lờiXóa