Vừa từ bv về. Tình hình bn rất xấu. Hiện đang đặt máy xông vì viêm phổi, khó thở. Thỉnh thoảng phải dùng máy hút đờm. BN nằm không biết gì.
Theo T. nói thì có lẽ sớm nhất cũng phải thứ 2 mới mổ được.
Mổ trong tình trạng sức khỏe yếu như hiện nay cũng không thuân lợi (?).
Dù sao cũng phải động viên T. theo hướng bình tĩnh, tin tưởng vào bệnh viện và hy vọng vì một cuộc hội chẩn với sự góp mặt của nhiều giáo sư giỏi của các bệnh viện đã đi đến quyết định mổ - nghĩa là có khả năng giải quyết được vấn đề, tránh làm cho người nhà quá lo lắng thêm.
Lúc này cần quyết định sáng suốt. Nhưng thế nào là sáng suốt? Cũng khó.
Theo mình thì nếu định chuyển viện là phải chuyển từ trước, khi còn đang khỏe và tỉnh táo.
Cầu cho bạn tai qua nạn khỏi.
Bạn đến thăm CP ở VĐ hả. Vợ chồng mình đến không được vào vì quá 20g30, đành gọi điện cho T rồi về. Thông báo cho các bạn muốn đến thăm CP phải đi vào 11g30 đến 13g30 và 16g30 đến 20g30. Gác cửa ở đó nghiêm lắm. Cầu cho CP tai qua nạn khỏi, được quí nhân phù hộ (Vaytai)
Trả lờiXóa