Các bạn trong lớp vẫn thường xuyên quan tâm, đến bệnh viện thăm bạn, động viên Tâm và gia đình cố gắng tìm mọi cách giải quyết.
Cho đến bây giờ, còn một hy vọng là làm theo chỉ định của các chuyên gia (BMai, VĐức, 108) - phẫu thuật - nhưng cũng chưa có được lịch mổ tuần này. Các xét nghiệm cần thiết tại VĐức đã làm.
Bệnh nhân thì vẫn đang phải nằm tại BV Giao thông vì VĐức quá chật chội, thiếu giường.
Không hiểu bạn bè chúng mình làm được gì bây giờ để giúp bạn!
Nghe nói là tất cả những gì cần làm, có thể làm được thì Tâm đã nhờ và liên hệ. Chuyện chuyên môn ngành Y khó khăn và tế nhị lắm!
Muốn giúp được thì phải có thông tin, đang cần ai, ở đâu, thế nào ...?
Bây giờ vào mạng cũng chỉ quanh quẩn 5-7 người, nên trao đổi cũng không đủ.
Mà Tuần này sẽ là tuần quan trọng nhất.
Hay là nhóm lớp mình (khỏang 15 bạn) hệ chia thành 5 tổ nhỏ, phân công mỗi tổ đến bv 1 ngày, có gì thông báo lại: Về tình trạng Bnhân, cần gì, thế nào!!.
Rồi CN cuối hàng tuần vẫn họp off-line, tạm thời ấn định luôn ở Giảng Võ, đối diện KS Hà Nội.
Các bạn bàn bạc nhé!
Hôm qua mình đã gọi điện cho Oanh, Hương, Phúc, D Dũng, Nhân, Ngân thông báo tình hình khẩn cấp, và đề nghị mọi người báo rộng thêm.
Sáng nay , mình gọi điện cho Tâm và cháu Trung , được biết bạn đã ăn kha khá cháo , sữa , thỉnh thoảng cho ngồi dựa lưng , nói , cười nhiều , lịch mổ chưa có . Tôi vẫn cố gắng tranh thủ vào , và liên tục trao đổi với Hương , Oanh , TT.
Trả lờiXóaV. A
Mấy hôm nay tớ bận không vào được bv. Cũng chẳng biết làm gì để giúp bạn được.
Trả lờiXóaBạn nào vào thăm được bạn thì đề nghị thông tin lên "lòng" mình cho mọi người biết.
Cầu mong cho bạn tai qua nạn khỏi.
11-6-2008
Trả lờiXóaHôm qua buổi chiều Thái Hòa, Khanh, rồi Hương vào thăm Phương ở bệnh viện, đến tối là Đại, Dũng D, Dũng Ng và Thắng Bình.
Bệnh nhân thì vẫn nằm, không biết gì, truyền liên tục, thỉnh thỏang vẫn ăn được cháo, uống nước quả. Tâm nói lại: Cố gắng thứ 5 này lên lịch mổ vào đầu tuần sau. Cực kỳ khó, vì VĐức đang quá tải, khả năng chuyển phòng mổ hoặc chuyển bác sỹ mổ rất khó khăn.
Nhóm đến thăm ở lại rất lâu, cố gắng trao đổi, tìm hiểu liệu còn cách gì tốt hơn. Nghe chừng, cái khó nhất bây giờ chính là khâu Hành chính, phối hợp giữa các “Ngọn núi” đầu các cơ sở y tế với nhau, làm cho bệnh nhân và người nhà khi đã vào 1 cửa rồi thì cứ thế mà lao, đi sang cửa khác sợ BV phật ý. Đang bị vướng “Cơ chế”.
Có 2 ý kiến chính: Một là, muốn mổ sớm ở VĐức thì phải đưa bnhân vào nằm VĐức. Hiện trạng bnhân là rất xấu, từ giờ đến khi mổ ai chịu tr nhiệm, có vẻ như giữa 2 phường. Hai là, tìm ngay 1 giải pháp nữa chuyển chỗ mổ, nếu cần thì chuyển cả bác sỹ mổ. Ví dụ, liên hệ Bv Việt-Pháp, rồi khóan cho họ, họ nhận tiền sạch rồi họ sẽ lo chỗ mổ, người mổ. Ở HN, ở VN này thiếu gì người mổ được. Bắc sỹ giỏi bên Pháp, Sing, .. sang cũng chỉ trong vòng 2 ngày, trong khi làm c tác chuẩn bị.
Nghe chừng a Tâm cũng đã hiểu ra chút ít. Đội tối qua tương đối mạnh, 2 Dũng, Đại, tòan loại thạo, hiểu “cơ chế” bệnh viện.
Sơ qua vài nhận định chủ quan, chẳng biết thế nào!!
Mình vừa trao đổi với Hương , như vây là bệnh của P chuyển biến nhanh .( Chủ nhật mình vào , P nói nhiều , cười khanh khách , thứ 2 ăn được khá cháo ) hôm qua chỉ mấp máy mồm , không ra tiếng , chưa lên được lịch mổ .
Trả lờiXóaV. A
Cháu Trung vừa báo ; P đã vào khoa cấp cứu , BV Việt Đức .
Trả lờiXóaV. A
Mong mọi chuyện đều suôn sẻ.
Trả lờiXóaThuận và VA vừa ở V Đức về , P sắp vào chụp cắt lớp ( Xem lại đường dẫn truyền nước trong não ). 5 h chiều nay bọn mình lại vào , có gì sẽ báo cho các bạn .P dang lên cơn co cơ , thương lắm .( Cảm giác P vẫn nhận ra tụi mình )
Trả lờiXóaV. A
Cầu mong cho P qua được đoạn nay .
Trả lờiXóaP đã chuyển sang khoa Cấp cứu hồi sức, BV VĐức .
Trả lờiXóaV. A
Kể ra BT thông báo cho mọi người biết tên và tel. từng người 10D cũng là một ý tốt.
Trả lờiXóaNhưng theo tớ thì không nên đưa tên họ "cúng cơm" hoặc bất cứ thông tin thật nào của mọi người lên không gian ảo này kể cả từ nay về sau.
Những bạn nào thường có liên hệ với nhau thì cũng đều đã có số tel. của nhau rồi (không biết thì hỏi cũng ra thôi).
Nói bỏ xuống sông xuống biển chứ khi mình còm men hoặc viết bài, giả dụ có trót nhỡ "nặng nhời" với một nick nào đó (dù cho là đã biết nick đó của ai) thì sau nghĩ lại có "ân hận" cũng phần nào đỡ áy náy hơn là với đúng tên bạn đó.
Biết đâu đấy!
Đã đành rằng chúng ta là bạn "nối khố" với nhau thì rất quý mến nhau, nhưng mà...nhiều khi gõ phím trên không gian ảo này thường là "mạnh tay" hơn khi ta gặp gỡ và nói chuyện với nhau.
Nên chăng BT hay QT "cắt" bỏ phần thông tin trên?