Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Vẽ chuyện!

Hôm nay sinh nhật mình!

Một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm, cũng chẳng để ý đến.

Vào cơ quan, đang ngồi “làm việc” thì nghe tiếng nói thật to: “Nào, chúc mừng đồng chí TNT nào!”.

Nhìn ra, thấy chủ tịch công đoàn mang vào phòng mình một bó hoa to (cùng một… phong bì).

Còn đang bỡ ngỡ, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì chủ tịch công đoàn tiến đến bắt tay mình và nói: “Thay mặt toàn thể anh chị em công đoàn, xin có lời chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật! Chúc anh…”

Thì ra là sinh nhật mình: 05-06-5x – một ngày có lẽ là “trọng đại” với … bà xã và lũ con mình!

....

Buổi trưa về nhà ăn cơm, mình “nhắc” khéo: “Hôm nay là ngày gì ý nhỉ?”

Con gái hỏi lại: “Ngày gì hả bố?”

  • Bố cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là ngày 05-06-5x.

Suy nghĩ một chút, rồi nó reo lên: “A..., hôm nay là ngày sinh nhật bố!”

Rồi nó hỏi mẹ: “Chiều nay làm gì hả mẹ? Có mua bánh gatô không hả mẹ?”

Mẹ nó trả lời đơn giản: “Vẽ chuyện!”

Có 2 từ thôi - mà không hiểu chứa đựng bao nhiêu tình yêu?

Thấy cũng… vui vui.

7 nhận xét:

  1. Chúc mừng sinh nhật TT nhé !
    Đã hơn nửa thế kỉ có mặt trên trái đất rồi đấy nhỉ , quan trọng đấy chứ . Mình tháy ông sếp mình đã hung hăng tuyên bố ( cũng vào ngày SN:
    "Trai 60 tuổi hoàn toàn thanh niên !"
    Chúc bạn hoàn toàn thanh niên ở cái tuổi over 50 nhé!
    Chúc sinh nhật vui vẻ và cho bà xã biết thế nào là " vẽ chuyện "

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn các bạn về những lời chúc tốt đẹp!
    Thực sự là tớ vẫn cảm thấy mình rất "thanh niên"!
    Suốt từ chiều đến giờ mới chẳng may vào được "lòng" mình.
    VNN đang chặn hết các truy cập vào blogspot.com và tất cả các proxy.
    Tạm thời không thể nào "vượt" hay vào được "lòng" mình.
    Không hiểu còn có xứ sở nào trên trái đất giống xứ sở này?
    Người ta đang lên Sao Hỏa hết cả rồi.
    Chời ơi là Chời!
    Thật không còn gì để nói, tức đến tận cổ, đến tận từng móng chân móng tay!...
    Phải nói lời Vĩnh biệt với VNN thôi các bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Chuc mung sinh nhat.
    Minh thi chang bao gio nho ngay sinh nhat cua minh ca, Tat ca moi nguoi trong nha va ban be cung vay. Truoc day co co ban nho, du dang o dau cung chuc sinh nhat vao sang ngay hom do, ke ca dang o My hay Canada... nhung bay gio no dang phai cham nom nuoi nang 1 dan con nen chac cung quen roi. Con 1 nhan vat nua cu den ngay sinh nhat la mang qua va hoa den tan nha, do la Mobile phone. Phan lon la vi ho mang hoa den nha minh moi nho ra la ngay sinh nhat cua minh. Minh thuc chang thich ai biet ngay ay, vi cu den ngay day minh lai thay cuoc song cua minh lai bi bot di 1 nam, chan lam, dang con rat nhieu du dinh phai lam, ma thoi gian thi cu ngay 1 ngan lai???
    Nhung du sao, minh va chuc mung sinh nhat TT va mong rang ban van dang xuan.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là cứ mỗi sinh nhật, thời gian của mình lại bớt đi một chút!
    Nhưng biết làm thế nào được?
    Không có ngày như thế này thì thời gian vẫn cứ trôi qua - mà lại trôi qua lặng lẽ!
    "Trời đất còn nhưng chẳng còn ta mãi"!
    Dù sao thì cũng phải có một ngày trong năm, một người nào đó nhớ đến mình chứ - cũng còn hơn là chẳng có ai và chẳng có lý do gì để mọi người nhớ đến mình?
    Tớ thấy vui vì có các bạn chúc mừng.
    Cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Mừng sinh nhật Tuan!!!
    CN tới Giao ban tháng lại mừng tiếp, cho 2 xuất Pho-Cafe: 8g30, Địa điểm báo sau, theo sáng kiến!!

    Trả lờiXóa