20g30 tối nay (12/6) sau khi vào thăm CP, mình và T cùng về và có trao đổi với nhau rất lâu. Xin thông báo để các bạn cùng biết
- Về CP theo quan sát của mình thì xấu hơn: Không biết kể cả cấu véo, Glasgow 7 đến 9 điểm (dùng để đánh giá hôn mê, tốt, bình thường là 15 điểm), đồng tử 2 bên 2ly (không dãn, dãn lệch 1 bên là nguy), Mạch đều 80-90, huyết áp cao 120-150/90-100. Riêng thở thì không tốt, phải hút đờm dãi và thở oxy. Thỉnh thoảng đau, co cứng, rên không rõ lời
- Kết luận hội chẩn của VĐ: không mổ ngay được vì chưa xác định được nguyên nhân bệnh, nhiều dấu hiệu không phải hoàn toàn do u não (không tăng áp nội sọ, không xuất huyết não). Đành phải chờ vậy.
- Mình có bàn với T và thống nhất:
+ Để lại VĐ điều trị và theo dõi sang tuần sau
+ Đề nghị VĐ tạo điều kiện cho đi chụp lại MRI, so sách với kết quả tháng 4/2008
+ Đề nghị VĐ cho hội chẩn lại cấp cao nhất để tìm nguyên nhân
+ T phải chụp lai các kết quả MRI, CT, soạn thành bệnh án, in ra giấy. Để mang đi tư vấn có tài liệu gửi lại cho bs, để họ có thời gian, chứng cứ khách quan để nghiên cứu
+ Mang tài liệu đến xin chữa tại Việt Pháp, nhờ qua Bùi Trung, vợ là giáo viên của con gái T, Trung là họ hàng của BT, đang là bs ngoại tại VP, tư vấn. Xem họ có nhận điều trị không?
+ Gửi tài liệu vào Chợ Rẫy, T có bạn bs ở đó để họ nghiên cứu có điều trị được không? chuyển bn vào bằng cách nào?
+ Bạn gái của BT có dịch gửi đi được không?
Thương bạn, không biết giúp gì hơn, post lên đây để mỗi người một tay. Càu mong bạn gặp đúng thầy đúng thuốc, tai qua nạn khỏi
Mình thấy ý kiến của Phúc đúng đấy. Phải chờ đợi thôi, mà trong lúc chờ thì phải "vái" tứ phương. Cần khẩn trương làm hồ sơ bệnh án để gửi đi câc nơi. Bản dịch ra tiếng anh là sợ ko chuẩn được nếu ko có chuyên môn y học. Vì từ trong y học sẽ là khó cho những người ko có phải bác sĩ. Hay nhất là Ph phải dịch mới chuẩn được. Hồ sơ phải chuẩn thì các bác sĩ họ mới chẩn đúng được.
Trả lờiXóaMình cũng chẳng biết phải thế nào để giúp, vì ko có tí kiến thức gì về y học. Thấy rất băn khoăn.
P nằm ở khoa nào, và phòng nào vậy??? Chiều nay i gần đấy gọi cho V.Anh để hỏi chỗ, nhưng mợ tắt máy??? Ph cho biet nhe.
@ TN ;
Trả lờiXóaỞ đây chỉ cho thăm vào giờ nghỉ trưa hoặc chiều thôi , hôm qua các bạn gái 10 d đến đông . Nếu chiều N đi thì gọi VA.( Từ 16 h 30ph đến 20h 30ph )
V. A
TB(nhà BT):
Trả lờiXóaTheo mình tham khảo Việt Pháp ngay cũng rất tốt. Điều này mình đã đề nghị ngay từ khi Phương còn bình thường, cách đây một tháng. Còn tham khảo hướng Singapore, Tâm đã có toàn bộ thông tin về VP đại diện trong TP HCM, và họ có hẳn website bằng tiếng Việt đồng thời cũng có văn phòng đại diện tại Bệnh viện Việt-Nhật ở Bạch mai. Khi liên hệ với họ, họ sẽ có kiến thức về chuyên môn cũng như ngôn ngữ chuyên ngành tốt để làm việc theo hệ thống của họ tại VN và Singapore. Tất cả những thông tin này nhà mình đã cung cấp hết cho Tâm từ cách đây 2, 3 tuần và Tâm cũng đã gọi điện thoại trực tiếp cho cô Hà trong Văn phòng tại TP HCM rồi. Nhưng theo Tâm thì cô Hà nói là bệnh nhân phải còn khả năng bay được 5 tiếng đồng hồ sang Sing. Nếu cách đây 3, 4 tuần thì Phương có thể bay được nhưng bây giờ thì khó rồi. Hôm qua mình đã trao đổi với Bùi Trung ở Việt Pháp, họ sẽ nhận nhưng phải có đầy đủ hồ sơ bệnh án, và quá trình điều trị cho đến hôm nay, và trường hợp Phương nặng như vậy nếu Tâm bàn với cả nhà, quyết tâm đưa vào VP thì Bùi Trung sẽ giúp. Hiện VP đang có một giáo sư người Pháp chuyên về ngoại thần kinh. Tất cả hai hướng VP và singapore, bọn mình đều đã cung cấp hết thông tin cho TP và sẵn sàng hỗ trợ liên hệ. Bọn mình vẫn không biết ý kiến của Tâm và gia đình định theo hướng nào nên cũng không tiện giục. Chỉ hy vọng tình trạng của Phương không ngày một xấu đi.
Hôm qua đi làm về ghé qua bv VĐức, có Trung và cô phục vụ (tên Thinh) trực.
Trả lờiXóaTrên tầng 2 nhà A1 (nhà mới). Vào tới nơi gặp cô Dương - giáo viên chủ nhiệm của cháu Hằng, trường Ams - cũng vào thăm.
Chỉ biết khuyên nhủ, động viên cháu Trung cố gắng giữ sức khỏe cho bản thân và cho bố Tâm để tiếp tục phục vụ mẹ. Trung nói cũng lo cho bố vì sức khỏe không được tốt, hôm qua không ăn nổi gì, vừa mới bảo bố về nhà nghỉ một lúc (có chú Hùng - em Tâm - đưa đón).
Trung đã trưởng thành nhiều, còn nhờ các cô các chú khuyên bảo bố Tâm giữ sức khỏe. Bé Hằng cũng ngoan, suốt mấy tháng qua ở nhà chăm sóc phục vụ mẹ.
Cô Dương còn khen cô phục vụ (điều dưỡng viên) không chuyên mà biết việc, chu đáo, tình cảm.
Việc điều trị tiếp là khó khăn.
Hy vọng.
Đã có lúc mình nghĩ đến phương pháp chữa bệnh bằng ngoại cảm. Mà chuyện ấy có thật đấy.
Cầu mong cho Bạn qua khỏi đận này!!!
Bang ngoai cam cung duoc, nhung the luc van phai dat den 1 muc nao do moi duoc. Vi thuc chat cua ngoai cam la dung phuong phap lam can bang nang luong. Tinh trang cua Ph. mình thay rat yeu, cũng khó có thể dùng ngoại cảm được. Muốn thực hiện các PP chữa bệnh bây giờ đều phải làm tăng được thể lực của P đã. Nan giải???????????
Trả lờiXóa